Thái Hà (05.06.2025) – Đức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành”. (Ga 17,20-26)
Thánh Augustinô nói: “Bạn hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi về vẻ đẹp của biển khơi, hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời… Ai đã làm nên vẻ đẹp có thể thay đổi đó, nếu không phải là Đấng Toàn Mỹ không bao giờ thay đổi?”.
Đức Giêsu bày tỏ sự khát khao muốn các môn đệ ở với Người để chiêm ngưỡng và cảm nếm niềm vinh quang của Người. Các môn đệ ở cùng với Đức Giêsu là một món quà mà Người dành cho các ông. Nay các ông được nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa cách lờ mờ qua bức màn. Khi Đức Giêsu phục sinh, các ông sẽ thấy rõ ràng hơn.
Nếu chúng ta chia sẻ Thập giá của Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ được chia sẻ vinh quang và đau khổ với Người, đây là thách đố đối với mỗi Kitô hữu. Để rồi khi kết thúc cuộc sống dương thế, chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang vĩnh cửu cuả Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài nơi các thụ tạo. Amen.
Suy niệm Tin mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…