Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Carôlô Borômêô: Hoán cải

Thái Hà (04.11.2021) – Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lc 15,1-10)

Giáo sư Phanxicô Xaviê Trần Duy nhiên, sau nhiều năm tháng hoang đàng, khi trở lại đã chia sẻ cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa dành cho mình: Bạn hãy cúi xuống đi, rồi cũng như tôi, bạn sẽ bắt gặp Thiên Chúa đã quỳ dưới chân bạn từ lâu để khẩn cầu. Xin bạn hãy thương xót Người. Bạn nỡ lòng nào…

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Những người Pharisêu chỉ trích Đức Giêsu về thái độ của Người đối với những người tội lỗi. Đáp lại họ, Đức Giêsu đã khẳng định Thiên Chúa luôn đi bước trước và hân hoan, vui mừng khi người tội lỗi biết ăn năn hối cải.

Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, Người luôn mong chờ và dành nhiều cơ hội để chúng ta ăn năn sám hối. Thiên Chúa và Giáo hội vẫn luôn kêu mời. Điều còn lại hoàn toàn tùy thuộc ở nơi ta. Ta có quyết tâm sửa đổi và canh tân chính mình hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn sức mạnh, để chúng con biết luôn mau mắn trở về cùng Chúa mỗi khi sa ngã. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…