Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết: Hãy sẵn sàng

Thái Hà (29.08.2019) –  Đức Giêsu nói: “Anh em biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. (Mt 6,17-29)

“Vào lúc anh em không ngờ, Con Người sẽ đến” (ảnh internet)

Loài chim Tán Tước sống trong vùng có nhiều loài rắn. Để tránh “vị hàng xóm” đến viếng thăm bất chợt, khi làm tổ, loài chim này khôn ngoan làm một gian phòng giả. Loài rắn gian xảo chỉ có thể tìm đến gian phòng giả đó mà không tìm gặp thấy gì.

Người khôn ngoan là người biết nhìn xa trông rộng. Anh ta sẽ chuẩn bị trước cho mình tất cả những gì bất trắc có thể xảy ra. Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: Hãy chuẩn bị sẵn sàng vì anh em không biết giờ nào Con Người sẽ đến.

Thánh Gioan Tẩy giả đã dùng cả đời mình để rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối hầu chuẩn bị ngày Chúa đến. Và, cuộc đời của thánh nhân đã làm chứng cho lời ngài rao giảng. Khi lý hình vào ngục trảm quyết, ngài đã sẵn sàng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết luôn tỉnh thức mà chờ đợi ngày Chúa đến. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.