Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Mônica: Hãy canh thức

Thái Hà (27.08.2020) – Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. (Mt 25,14-30)

Một tộc trưởng dân tộc miền núi có dịp xuống thành phố. Ban đêm có cuộc hỏa hoạn xảy đến, một hồi trống báo động nổi lên và không lâu sau đám cháy được dập tắt. Thấy vậy, ông về kêu gọi bản làng sắm đủ loại trống để phòng cháy cho làng vì nghĩ rằng đánh trống sẽ giúp dập tắt thần lửa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói đến sự thức tỉnh. Nhưng tỉnh thức không phải là ngồi đó khoanh tay mà chờ, nhưng là ra sức hoàn thành công việc đã được giao phó. Chúng ta được mời gọi trở nên những đầy tớ trung tín, gánh lấy trách nhiệm đối với bản thân, đối với tha nhân, đối với thiên nhiên và trước mặt Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra thánh ý Ngài trên chúng con và cố gắng chu toàn thánh ý đó trong cả cuộc sống của chúng con. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…