Thứ Năm Tam Nhật Vượt Qua – Thánh Lễ Tiệc Ly: Tự hạ

Thái Hà (17.04.2025) – Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13,1-5)

Trong cuộc gặp gỡ ngày 12.09.2018, sau hai ngày tĩnh tâm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quỳ xuống hôn chân tổng thống Nam Xuđang cùng bốn vị phó tổng thống và xin họ “ở trong hòa bình”.

Rửa chân là bổn phận của người tôi tớ phục vụ cho chủ của mình. Qua hành động rửa chân, Đức Giêsu, Đấng là Thầy và là Chúa, đã hạ mình như một người tôi tớ, thậm chí chỉ đáng làm nô lệ, lên địa vị ngang hàng với Người, là bạn hữu của Người, Việc Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ không phải để được ca ngợi nhưng là để làm gương và đòi buộc những ai bước theo Người cũng phải làm như vậy. “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”. Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên người phục vụ như Chúa đã làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin rửa chúng con cho sạch sẽ để chúng con biết chân thành yêu thương, luôn sống khiêm nhường, vui vẻ phục vụ và mau mắn tha thứ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…