Thái Hà (24.04.2025) – Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu về Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình; rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,35-48)
Có một câu nói được rất nheièu người chú ý trong tài liệu Lineamenta số 22 rằng, “Con người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn nghe những thầy dạy, và nếu họ có nghe những thày dạy thì đó là vì những thầy dạy này là những chứng nhân”.
Câu hỏi đặt ra là chưgns nhân cho ai đây? Thưa, Kito hữu có bổn phận trở thành những chứng nhân cho Đức Giêsu. Và để trở thành chứng nhân cho Người, ta phải biết Người trước đã. Vậy làm sao để biết Người? Đó chính là qua Thánh Kinh và Thánh Truyền. Đây là hai nguồn mạc khải đáng tin cậy để chúng ta dựa vào mà trở nên những chứng nhân Nước Trời.
Tuy nhiên việc đọc và suy gẫm Thánh Kinh đang dần bị quên lãng trong một xã hội xoay vần trong công việc. Thế là Kitô hữu đang đánh mất bổn phận chứng nhân của mình. Chúng ta có thời gian để giải trí mà lại không có thời gian để lắng nghe Lời Chúa sao?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con thêm yêu mến việc học hỏi Kinh Thánh, để có thể đem Lời của Chúa là Lời sự sống đến cho mọi người. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…