Thứ Năm Tuần II Thường Niên: Đi theo Chúa

Thái Hà (19.01.2017) – Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. (Mc 3,7-12)

hqdefault
Ảnh minh họa (Google)

Trong thời đại thực dụng hôm nay, người ta thường đến với nhau vì một lợi ích nào đó để nhờ vả, cậy dựa,…

Trình thuật Tin Mừng Maccô cho thấy, đám đông dân chúng khắp nơi tuôn đến với Đức Giêsu, vì Người chữa lành các bệnh hiểm nghèo, và làm phép lạ giúp họ không phải lao động vất vả mà vẫn có bánh ăn. Tuy nhiên, Đức Giêsu đến trần gian không phải để thỏa mãn những ước vọng tầm thường này của con người.

Qua việc chữa lành bệnh tật nơi thân xác, Đức Giêsu muốn mặc khải cho dân chúng biết Người là Đấng Cứu Độ, và giáo lý của Người còn quý hơn thuốc thang, hơn những phép lạ mà họ đã thấy. Vì thế, khi đám đông tìm kiếm Người, Người nói với các môn đệ: “Chúng ta hãy đi nơi khác… để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, bởi vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó”.

Ngày hôm nay, chúng ta theo Chúa vì yêu mến Chúa hay chỉ vì Chúa là Đấng quyền năng đáp ứng mọi nhu cầu, ước muốn của chúng ta?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tìm đến với Chúa chỉ vì yêu Chúa, chứ không phải vì lợi ích gì khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.