Thái Hà (08.05.2025) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. (Ga 6,44-51)
Thánh Tôma Aquinô viết rằng: “Hiệu quả mà đồ ăn và thức uống đã nâng đỡ, gia tăng và tạo niềm vui cho thân xác như thế nào, thì Bí Tích Thánh Thể cũng thực hiện như vậy cho đời sống thiêng liêng của chúng ta”. (ST III, q.71, a.1)
Qua trích đoạn Tin Mừng, chúng ta xác tin rằng Đức Giêsu được Chúa sai đến, và Đức Giêsu cũng chính là Bánh hằng sống, bánh đem lại sự sống đời đời cho chúng ta.
Diễn từ về Bánh Hằng Sống trong Tin Mừng Gioan, trước nhất mời gọi mỗi người chúng ta tan vào Đức Giêsu, sau đó, đón nhận chính Mình và Mái Thánh như của ăn đích thực nuôi sống linh hồn. Cuối cùng, chúng ta cũng cần kết hiệp chính cuộc đời của mình với hy tế thập giá của Đức Giêsu. Qua cuộc khổ nnạ và phục sinh, Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta bước vào đời sống vĩnh cửu, và đã đem lại cho chúng ta quyền lãnh nhận gia nghiệp mà Thiên Chúa đã hứa ban.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con xứng đáng được hưởng phần gia nghiệp vĩnh cửu. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…