Thứ Năm Tuần III Phục Sinh: Thánh Thể và Lời Chúa

Thái Hà (27.04.2023) – Đức Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (Ga 6,44-51)

Là người Kito hữu, khi đọc đoạn Tin Mừng này, hẳn chúng ta sẽ nhớ ngay đến Bí Tích Thánh Thể. Vì trong Bí tích này, chúng ta tin Chúa Giêsu ngự trong tấm bánh nhỏ bé, và khi lãnh nhận tấm bánh ấy là chúng ta rước Chúa vào tâm hồn mình.

Bí tích này cho chúng ta được sống trước những giây phút vĩnh cửu nơi Thiên Đàng, vì khi đó chúng ta được sống gần gũi, mật thiết với Chúa như lúc chúng ta lãnh nhận Mình Máu Người trong Thánh Lễ.

Bên cạnh đó, nếu chúng ta hiểu Thánh Thể là lương thực giúp ta no thoả tâm hồn, nhờ đó chúng ta được sống dồi dào, thì Lời Chúa cũng là lương thực như thế. Lời Chúa và Thánh Thể là hai loại thần lương mang lại sự sống đích thực cho những ai tin tưởng và đón nhận. Nhưng xét cho cùng, cả hai cũng chỉ là một vì đều mang lại chính Đức Giêsu Kito.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn yêu mến Thánh Thể và Lời Chúa, vì đó cũng là chính Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…