Thái Hà (15.05.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. (Ga 13,16-20)
Mở đầu Tin Mừng, thánh Gioan cho chúng ta thấy thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của người Do Thái đối với vị thiên sai của họ: “Người đến nhà mình mà người nhà không ra nhận”. Hôm nay, Đức Giêsu một lần nữa nhắc nhở chúng ta về thái độ ấy.
Thông thường, khi biết có một vị khách quý chuẩn bị đến thăm, chúng ta sẽ vui mừng và chuẩn bị nhà cửa thật tươm tất để đón nhận vị khách ấy. Đây còn quý giá hơn mọi khách quý trên trần gian này, đó chính là Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Trong đời, ít nhiều chúng ta cảm nhận được sự viếng thăm của Chúa nơi “cửa nhà”, qua Bí tích, qua Lời Chúa hay qua các thừa tác viên của Người. Vậy thái độ của chúng ta mỗi lần đó là gì? Chúng ta có đón rước Người cách mau mắn không? Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng để gặp Người chưa?… Sẽ không quá muộn hay phải hối tiếc nếu ta chưa đón tiếp Người vì Người vẫn chờ đợi ta ngoài kia, ta hãy mở cửa đón Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mau mắn rước Chúa ngự vào tâm hồn chúng con mỗi lần rước Mình Máu Thánh Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…