Thái Hà (12.06.2025) – “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,20-26).
Có một câu chuyện kể rằng: Một ngày Chúa Nhật kia, có hai bà đang mắng nhau, bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ đổ bá giờ lễ chiều, một bà vội bảo bà kia: “Mày đợi đấy, để tao đi lễ tao rước lễ đã, rồi về tao hỏi tội mày”.
Tha thứ là biểu hiện cụ thể nhất của tình yêu thương, cho nên trước khi truyền dạy cho các môn đệ tuân giữ điều răn mới, Đức Giêsu mời gọi các ông hãy tha thứ cho nhau. Lễ vật cao quý và đẹp lòng Thiên Chúa nhất phải xuất phát từ chính tình yêu tha thứ.
Thực tế cuộc sống cho thấy, hận thù chiến tranh đang diễn ra hằng ngày, Cuộc chiến giữa Nga và Ukraina diễn ra dai dẳng, với biết bao hệ lụy và đau khổ cho con người. Mẹ thánh Têrêsa Calcutta nói: “Nếu muốn có sự yêu thương, trước hết hãy học cách tha thứ”. Tha thứ, thật ra là điều rất khó, nhưng lại là một phương thế tuyệt hảo nhất để hóa giải được những mâu thuẫn giữa con người với nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra yếu đuối và giới hạn của mình, để từ đó, chúng con biết cảm thông tha thứ cho nhau. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…