Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên: Sức mạnh của tình yêu

Thái Hà (19.09.2019) – Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều . (Lc 7,36-50)

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha”

Hai đan sĩ phạm tội quyết tâm vào sa mạc để sám hối. Một người nhớ lại tội mình đã phạm, sợ Chúa phạt nên mất ăn mất ngủ, thân xác tiều tụy. Người còn lại, cũng nhớ về tội của mình, nhưng ông lại tin vào tình thương của Chúa nên vẫn khỏe mạnh vui tươi.

Tội lỗi thường khiến con người tự tỉ, xa lánh mọi tương quan; người phạm tội có thể bị người khác dè bỉu, chê bai. Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay lại có thái độ khác hẳn. Mặc cho những ánh mắt khinh bỉ của người Pharisêu và đám đông nhắm vào chị, chị vẫn can đảm bày tỏ lòng sám hối chân thành của mình, chị gục sát chân Đức Giêsu, khóc nức nở làm nước mắt thấm ướt đẫm chân Chúa, chị lấy tóc mình để lau, lấy dầu thơm mà xức chân Người. Chính thái độ yêu thương chân thành này của chị đã khiến Đức Giêsu chành lòng thương và tha tội cho chị.

Như người phụ nữ đã được Chúa tha thứ. Với lòng sám hối chân thành, mỗi người cũng hãy trở về cùng Chúa trong bí tích hòa giải để được Chúa thứ tha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết thành tâm sám hối, tin tưởng vào Ngài để được thứ tha. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.