Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên: Lửa tình yêu

Thái Hà (24.10.2019) – Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. (Lc 12,49-53)

(ảnh internet)

Trước sự di căn của căn bệnh ung thư quái ác, anh Nguyễn Đức Minh chỉ có ba điều ước mong: hiến xác, đề nghị gia đình giúp đỡ người khốn khổ, và tặng những đồ dùng cá nhân của anh cho câu lạc bộ Bừng Sáng của một người bạn mù.

Suốt cuộc đời Đức Giêsu là cuộc đời của lửa cháy, cháy lên tình yêu mãnh liệt, một tình yêu lớn hơn mọi tình yêu. Đức Giêsu đã mang lửa tình yêu ném xuống thế gian và Người ước mong lửa đó cháy bùng lên để thanh luyện trái tim mỗi chúng ta. Lửa này cũng thanh luyện chúng ta khỏi tội lỗi của con người xưa cũ và sống cho con người mới trong ân sủng, trong nghĩa thiết với Thiên Chúa.

Lời của Chúa hôm nay là lửa tình yêu, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, mỗi Kitô hữu chúng ta có thể thực sự để cho lửa ấy thanh tẩy và cùng làm cho lửa ấy cháy bừng lên chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho cuộc đời chúng con cháy bừng lên ngọn lửa yêu thương, để chúng con cũng biết ném lửa ấy, gây nên đám cháy tình thương trên khắp mặt đất này. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.