Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên: Không đáng

Thái Hà (08.11.2018) – Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mấy đó”. (Lc 15,1-10)

Ảnh minh họa (Google)

Thi sĩ Rabindranath Tagore chia sẻ rất hay như sau: “Sợi dây chia xa càng thắt chặt, tình nồng ấm trong tim càng vững bền”.

Một con chiên đi lạc so với 99 con không đi lạc, hay một đồng quan bị thất lạc so với 9 đồng quan không bị mất là tổn thất có thể bỏ qua. Nhưng trong mắt của Thiên Chúa, không một người tội lỗi nào là bị bỏ rơi và vô giá trị cả. Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn tìm kiếm và Người sẽ vui mừng vì tội nhân sám hối ăn năn. Thiên Chúa không hề muốn một ai trong loài người phải hư vọng.

Liệu chúng ta có chấp nhận thân phận tuy tội lỗi nhưng rất cao quý của ình là con cái Thiên Chúa để mau mắn trở về đón nhận ân sủng mà Thiên Chúa đã ban không? Có bao giờ chúng ta đã quên đi hoặc không chú tâm lắng nghe lời mời gọi của Chúa nơi tâm hồn mình không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm để biết quay trở về với Chúa mỗi khi phạm tội. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.