Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: Đã tin

Thái Hà (27.12.2019) –  Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,2-8)

(ảnh internet)

Người hấp hối than thở với cha sở rằng: chẳng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Cha sở lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh, rồi bảo ông hãy nghĩ rằng Chúa Kitô đang ngồi đó, hãy đặt tay mình lên tay Người trên thành ghế. Người đó làm theo và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Mấy hôm say, được tin ông qua đời, cha sở đến thăm và thấy tay ông vẫn còn đặt trên bàn tay vô hình ở thành ghế.

Ngôi mộ trống, khăn vải liệm xếp ngay ngắn là những dự kiện nền tảng cho lòng tin. Bà Maria Mácđala chứng kiến cảnh đó thì cho rằng ai đó đã trộm xác Thầy, cho người môn đệ được Chúa yêu lại tin Thầy đã sống lại.

Đức Giêsu vẫn hiện diện cách kín đáo với ta giữa đời thường. Chỉ những ai khao khát tìm kiếm Chúa với tâm hồn khiêm nhường, biết mở lòng ra cho Chúa và để Chúa đi vào đơi mình mới nhận ra được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con biết đón nhận ơn soi sáng của Chúa, biết dẹp đi những thành kiến, biết đón nhận chân lý và tình thương của Chúa. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.