Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Noberto: Lời xác tín

Thái Hà (06.06.2025) – Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn rầu vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có thương mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. (Ga 21,15-19)

Publilius Syrus nói rằng: “Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là như vậy”.

Đức Giêsu Phục Sinh hỏi ông Phêrô tới ba lần: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không?” Đã ba lần Chúa cho cơ hội để khẳng định tình yêu của mình dành cho Thầy. Đức Giêsu với lòng tha thứ đầy nhân hậu đã cho Phêrô cơ hội để xóa sạch ký ức về ba lần chối Chúa bằng ba lần tuyên xưng tình yêu. Lời xác tín của Phêrô đã mang lại cho ông một nhiệm vụ, đó là trao hiến cả cuộc đời để chăm sóc đàn chiên của Thiên Chúa.

Tình yêu luôn gắn liền với trách nhiệm và luôn đòi hỏi sự hy sinh. Chúng ta có thực sự thương mến Thiên Chúa hay không? Chúng ta hãy chứng minh tình yêu ấy bằng cách yêu thương người khác bằng cách trao đi những lời nói và hành động yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng để đón tiếp và yêu mến anh chị em của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…