Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Tình con dâng Chúa

Thái Hà (20.03.2020) – “… ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. (Mc 12,28b-34)

“hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực “

Trong lời bài hát của linh mục Ân Đức có câu: “Tình nào là lớn lao cho bằng tình hiến mình vì yêu, là dâng thí cả mạng sống cho người mình yêu…”. Phải chăng tác giả đang tôn vinh tình yêu của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta?! Chính Người đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta vẫn luôn cháy bỏng và rực lên một sức nóng không bao giờ tàn lụi. Vẫn mặn mà, luôn kính trọng. Làm sao chúng ta có thể đền đáp tình yêu đó cho cân xứng. Phải chăng, khi chúng ta nghe lời Người dạy, sống các giá trị của Tin Mừng và biết bác ái với tha nhân là từng bước chúng ta đáp đền tình Chúa.

Tình của Ngài bao năm qua còn đó
Vẫn mặn mà như nước lớn biển Đông,
Vẫn tinh trong như nắng sớm mai hồng,
Mặc êm đềm hay mưa giông bão tố,
Tình của Ngài bao năm qua còn đó,
Dõi theo tôi trong từng bước thăng trầm,
Tôi đổi lòng, Ngài vẫn mối tình thâm,
Chỉ mình Ngài, Đấng tình yêu tuyệt đối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu lớn lao của Ngài, để chúng con luôn chạy đến nương nhờ nơi Chúa trong tâm tình con thơ. Amen

Trích: Sống Lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.