Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh: Niềm hy vọng

Thái Hà (09.05.2025) – Bấy giờ Đức Giêsu nói rằng: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. (Ga 6,52-59) 

Clive Staple Lewis là một văn sĩ. Khi đọc đến trích đoạn Tin Mừng này, ông nghĩ Đức Giêsu cũng chỉ giống như một huyền thoại. Một vì thần mang hạt giống sự sống. Nhưng sau này được ơn hoán cải, ông nói rằng: toàn bộ câu chuyện Thiên Chúa chịu chết quả là lạ lùng – như thể nó đã thật sự xảy ra vậy.

Trong trích đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu đã mặc khait cho chúng ta biết chính Người là của ăn và của uống đích thực để trao ban sự sống muôn đời cho chúng ta.

Đức Giêsu Kitô, trước khi chịu khổ hình, đã thiết lập Bí tích Thánh thể, qua đó Người trao ban Mình và Màu thánh của Người cho chúng ta. Bằng việc đón nhận lương thực thần thiêng này, chugns ta được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, được nâng đỡ và gia tăng ân sủng cho đời sống tâm linh. Điều quan trọng là chúng ta được đón nhận niềm hy vọng với những bảo chứng xác thực về sự sống lại trong ngày sau hết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên xứng đáng để đón nhận Thần Lương nuôi sống linh hồn. Xin cho chúng con được sống lại vào ngày sau hết. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…