Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Con đường Giêsu

Thái Hà (30.04.2021) – “Thầy là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,1-6)

Nếu đặt câu hỏi: “Con đường để làm gì?” có lẽ nhiều người sẽ trả lời rằng: “để đi”. Điều đó không sai, nhưng thực ra, con đường được hình thành là để dẫn đến đích. Dù là đường bộ, đường thủy, đường truyền tín hiệu, v.v. nếu không có điểm đến thì đã chẳng có con đường.

Tìm kiếm Thiên Chúa là khát vọng sâu xa và cùng đích của con người. Do vậy, ta không thể đến với Thiên Chúa mà không đi trên con đường Giêsu. Trên con đường Giêsu, mọi biển cấm đều bị Người gỡ bỏ, mọi chướng ngại đều bị lấy đi. Trên con đường này, Thiên Chúa đến với con người, ở lại với con người và cho con người được hưởng ân huệ của Thiên Chúa.

Đích điểm mà Đức Giêsu muốn dẫn nhân loại đến là chính Chúa Cha. Nhưng để đạt tới đích, Đức Giêsu đã đi trên con đường này, để cùng hưởng vinh quang với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật, và là sự sống, xin giúp chúng con can đảm chọn Chúa và can đảm theo Chúa đến cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…