Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Đường Giêsu

Thái Hà (08.05.2020) – Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống (Ga 14,1-6)

Trong bài Con đường Giêsu của nhóm Lửa Hồng có viết: “Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui…”

Cuộc sống có nhiều nẻo đường. Tuy nhiên, để có được con đường dẫn đến sự sống, con người phải biết phán đoán và lựa chọn đúng đắn. “Con đường”, “sự thật”, “sự sống” có mối liên hệ chặt chẽ trong đời sống người Kitô hữu. Và đến được với Chúa Cha, không còn đường nào tốt cho bằng đường Giêsu, con đường chân lý, con đường yêu thương. Chỉ chọn và đi con đường Giêsu, chúng ta mới đảm bảo được sự sống viên mãn.

Thực tế, nhiều người trong xã hội hôm nay đang chìm trong đau khổ, u mê và sai lầm. Giác quan bị lôi cuốn trước những phù hoa. Con người phải vật lộn trong vòng xoáy chọn điều này hay điều kia. Con người điên đảo, lạc hướng và ngả vào hướng và ngả vào hướng đường của thụ tạo, trong khi đó, con đường Giêsu, con đường đem lại sự sống đời đời, nhiều lúc chúng ta lại gạt bỏ sang một bên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra con đường đích thực, con đường của chân lý và của tình yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.