Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: Ơn gọi Kitô hữu

Thái Hà (08.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ răng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.” (Ga 15,12-17)

Giáo Hội có nhiều bậc sống khác nhau, hay nói cách khác là có nhiều ơn gọi đặc thù. Mỗi người được Chúa gọi bước theo một con đường: có người sống bậc vợ chồng, có người sống đời dâng hiến và cũng có người chọn sống độc thân. Dù khác nhau nhưng tất cả đều được mời gọi trở thành con cái Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã tỏ cho các môn đệ biết rằng chính Người là Đấng kêu gọi, chính Người đi bước trước để mời gọi các ông đi theo Người. Con người có tự do chọn lựa theo hay không theo Đức Kitô, nhưng cần nhấn mạnh rằng ơn gọi là sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Sáng kiến này xuất phát từ lòng thương xót và sự quan phòng kỳ diệu của chính Người.

Ơn gọi Kitô hữu là một món quà vố giá mà Đức Kitô ban cho nhân loại. Tuy nhiên, đôi khi ơn gọi ấy lại không được coi trọng, thậm chí trở thành gánh nặng đổi với con người. Bài Tin Mừng hôm nay là cơ hội để chúng ta tái khám phá hồng ân tuyệt vời mà
Chúa đã ban cho mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con hồng ân trở thành con cái Chúa, xin Ngài giúp chúng con luôn là những người con thảo của Cha trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…