Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên: Hôn nhân Công Giáo

Thái Hà (01.03.2019) – Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. (Mc 10,1-12)

Ảnh minh họa (Google)

Khi thấy vợ Án Tử vừa già vừa xấu, vua nước Tề có ý định gả con gái mình cho ông. Nhưng Án Tử  đã khẳng khái đáp: “Nhà tôi nay thật già và xấu. Nhưng chúng tôi đã lấy nhau và ăn ở với nhau bao lâu nay, kể từ khi nàng còn trẻ đẹp. Nay, bệ hạ muốn ban ơn mưa móc là tùy bệ hạ, nhưng xin đừng để tôi phải mang tiếng ăn ở bội bạc với nhà tôi”.

Đức trước câu hỏi của người Pharisêu, Đức Giêsu trả lời một cách mạnh mẽ và dứt khoát: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Điều này có nghĩa là khi Thiên Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ, Người đã thiết lập định chế hôn nhân giữa họ và để cả hai thành một xương một thịt. Họ không còn là hai, nhưng là một thân một thể.

Là Kitô hữu đang sống đời sống ơn gọi gia đình, chúng ta hãy lấy tình yêu Thiên Chúa làm nền tảng cho tình yêu trong hôn nhân gia đình. Chỉ khi đó chúng ta mới đủ sức mạnh để yêu thương, tha thứ và dìu dắt nhau qua những khó khăn trong đời sống hôn nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các cặp vợ chồng luôn sống yêu thương, gắn kết với nhau trong suốt cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.