Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên: Kho tàng trên trời

Thái Hà (20.06.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6,19-20).

Trong tác phẩm Tự Thuật, thánh Âu-tinh có những lời bộc bạch đầy ý nghĩa như sau: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng tích trữ những kho tàng dưới đất những hãy thu tích những kho tàng trên trời. Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Nếu như kho tàng dưới đất là những của cải vật chất và không bền vững, thì kho tàng trên trời là những việc lành phúc đức sẽ an toàn và không bao giờ hư mất.

Mục đích của đời người là trở về với Thiên Chúa, Đấng sáng tạo nên mình. Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Nếu kho tàng của ta đặt để ở nơi Chúa thì lòng trí sẽ quy hướng về Thiên Chúa. Trái lại, kho tàng đặt ở của cải vật chất thì tâm hồn ta sẽ chỉ dừng lại ở vật chất mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng Chúa chính là cùng đích của đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…