Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên: Đời sống mới

Thái Hà (04.09.2020) – Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu sẽ hư nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. (Lc 5,33-39)

Trong dân gian, người ta vẫn hay dùng kiểu nói: “rượu cũ – bình cũ” để chê trách sự bảo thủ, ù lì. Trong cộng đoàn hay tổ chức, mặc dù chọn ra nhân sự mới để lãnh đạo nhưng đường lối thực hành vẫn như cũ thì khó có thể đổi mới và phát triển.

Đời sống tôn giáo cũng cần một sự đổi mới, nếu không, chúng ta cũng sẽ bị sai lầm như những người Pharisêu thủa xưa. Vì thế, Đức Giêsu dạy họ hãy bỏ những suy nghĩ cũ kỹ, đồng thời hãy nghe và thực hành những điều mới mẻ do chính Người giảng dạy, vì Người là Đấng Cứu Độ mà họ mong chờ.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta cần xem xét lại bản thân mình. Đời sống của chúng ta có thực sự là đời sống mới trong Chúa Kitô hay chưa? Tôi cần phải thay đổi điều gì để nên xứng đáng với danh xưng Kitô hữu?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi lòng trí con, để con trở nên con người mới, hầu xây dựng trời mới đất mới trên thế gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…