Thứ Tư Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: Môn đệ Đức Giêsu yêu mến

Thái Hà (27.12.2023) – Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,2-8)

Truyền thống cho rằng thánh Gioan là tác giả của sách Tin Mừng thứ Tư. Trong sách đó, nhiều lần ngài tự xưng mình là “người môn đệ Đức Giêsu thương mến”.

Trong bài Tin Mừng, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến là thánh Gioan chạy đến mộ Đức Giêsu. Các ông chỉ thấy ngôi mộ trống. Tuy nhiên, chính điều này lại củng cố niềm tin của các ông về mầu nhiệm Phục Sinh.

Tại sao khi thấy “ngôi mộ trống”, thì Gioan tin rằng Thầy đã phục sinh? Đó là do tình yêu mà Thầy Giêsu đã dành cho ông. Ông trẻ hơn nên chạy nhanh hơn nhưng chính sự thôi thúc của một tình yêu mãnh liệt đã khiến ông vội vã chạy đến mộ trước. “Ông đã thấy và đã tin”. Ông đã thấy bằng “trái tim” và đã tin bằng tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con xác tín rằng con là người môn đệ được Chúa thương mến, để trong mọi hoàn cảnh, tâm hồn con luôn bình an và chan chứa niềm vui. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…