Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Irênê: Hoa thơm trái ngọt

Thái Hà (28.06.2017) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai”. (Mt 7,15-20)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Sau một thời gian tung hoành khắp núi rừng khiến muôn loài sợ hãi và chán ghét, hổ kia liền nghĩ bụng: Ta cần phải thay đổi cách sống và giáo dục để con ta nhận được sự yêu thương. Vì thế, hổ con luôn được dạy phải sống hiền lành. Thế nhưng khi lớn lên, với bản tính hung dữ sẵn có trong mình, hổ con liền xưng bá và chạy khắp nơi cắn chết các con thú khác.

Chúng ta đều biết, hoa thơm trái ngọt sinh từ cây tốt, cành tươi; ngược lại, nụ héo trái xấu sinh từ những cây yếu, cành khô. Cũng thế, lời xấu việc xấu sinh từ người thâm, kẻ dữ; còn lời tốt việc tốt đến từ kẻ nghĩa, người nhân. Tuy nhiên, con người khác con vật ở chỗ biết nhận lỗi và sửa lỗi. Do đó, đứng trước những người xấu xa tội lỗi, chúng ta được mời gọi giang rộng vòng tay để trao tặng cho họ cơ hội thay đổi.

Khi mở rộng vòng tay và tránh thành kiến là chúng ta đã làm “sống lại” một người và góp phần làm vinh danh Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết trổ sinh hoa thơm trái ngọt và biết làm cho những cõi lòng sầu héo nên vui tươi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.