Thứ Tư Lễ Thánh Piô V: Tình yêu của Thiên Chúa

Thái Hà (30.04.2025) – Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16-21)

Thánh Piô V đã từng nói: “Không gì thích hợp cho bằng được người ta yêu mến”. Quả vậy, tình yêu Thiên Chúa bao la và vô tận hơn cả vũ trụ này.

Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta rằng tình yêu của người cao cả vô hạn, Người còn nói với chúng ta rằng tình yêu của Người là một tình yêu cho đi, một tình yêu ban tặng; “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Đây là trọng tâm của toàn bộ Tin Mừng.

Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta chính Con Một của Người. Khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian, Người đã sống, đã rao giảng, đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta, thì chúng ta biết được Thiên Chúa nhờ sự mặc khải của Đức Giêsu Kitô. Và lời mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta sẽ trở thành nền tảng cho tình yêu trong suốt cuộc đời mỗi người và tình yêu ấy sẽđịnh hình nên mọi hành động trong đời sống của chúng ta đối với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu mến Ngài, xin thánh hóa tâm hồn và thân xác con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…