Thứ Tư Tuần I Mùa Chay: Đến với Chúa

Thái Hà (24.02.2021) – Đến ngày Chúa phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này. (Lc 11,29-32)

Chúa khát khao ngự trong anh em, Người muốn hơi thở Người là hơi thở anh em, trái ti Người là trái tim anh em, và tâm hồn Người ở trong tâm hồn anh em (Thánh Gioan Eudes).

Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát con người khỏi cái chết do tội, Đấng cao trọng hơn cả Salomôn và Giôna. Thủa xưa, Người hiện diện giữa những người Do Thái, thế nhưng, vì ngoan cố, mù quáng, họ đã đóng kín lòng mình trước Người. Họ chỉ tìm kiếm dấu lạ.

Con Thiên Chúa đến trần gian không nhằm thi thố phép lạ, nhưng để trao ban tình yêu, và biểu lộ tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta không tìm dấu lạ mà đi tìm thánh ý Thiên Chúa thông qua những dấu chỉ Người ban. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua muôn lối. Người luôn cất lời mời gọi yêu thương.

Đến với Chúa không vì thỏa tri thức, nhưng là đi vào thương quan mật thiết với Người, nghiệm được tình yêu Người, học yêu và sống yêu như Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhạy bén trước tiếng Chúa, để con nhận ra đau là điều Chúa mời gọi con sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm….