Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng: Nghỉ ngơi trong Chúa

Thái Hà (12.12.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (MT 11,28-30)

Ảnh minh họa (Google)

Karoshi trong tiếng Nhật có nghĩa là “Chết vì làm việc quá sức”. Nă 2015, con số này tăng lên mức kỷ lục. Theo Bộ Lao động của Nhật Bản, nước này có khoảng 2,310 trường hợp chết do làm việc quá sức mỗi năm.

Khi ông bà nguyên tổ phạm tội, con người đã tự ý cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa và mang lấy thân phận khổ đau, vất vả. Với tình yêu bao la của mình, Đức Giêsu đã xuống trần gian để gánh lấy những đau khổ của con người, đồng thời mời gọi mọi người hãy đến cùng Chúa để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta vẫn bị cuốn vào vòng xoay của nỗi lo toan cơm-áo-gạo-tiền đến độ không nhận ra lời mời gọi hằng ngày của Thiên Chúa. Họ quá lệ thuộc vào của cải vật chất mà không biết rằng “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi. Hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cất gánh nặng công việc của chúng con và ban cho chúng con sự bình an của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.