Thứ Tư Tuần II Phục Sinh: “Hành động trong Thiên Chúa”

Thái Hà (27.04.2022) – “[…] Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa”. (Ga 3,16-21)

Trang Tin Mừng hôm nay nếu được đọc trong tâm thế tin tưởng và phó thác, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho con người. Qua Mầu nhiệm Nhập Thể và đỉnh cao là cái chết ô nhục trên thập giá, Thiên Chúa đã làm tất cả để nhân loại nhận ra và đón nhận tình yêu sâu thẳm này cảu Ngài. Đáng tiếc con người lại rất thường nhìn Thiên Chúa dưới lăng kính của một quan tòa xét xử, mà không cảm thấy Thiên Chúa như một người cha giàu lòng yêu thương, sẵn sàng tha thứ, vẫn yêu dẫu con mình đầy lầm lỗi. Cuộc sống của chúng ta luôn bị hướng chiều về bóng tối và sự xấu. Chính vì thế, ta khó nhận ra được vẻ đẹp của Thiên Chúa. Thay vì niềm nở đón Ngài, thì ta lại cảm thấy áp lực, khó chịu, không muốn Ngài xuất hiện trong cuộc đời mình, vì có lẽ, nếu Ngài xuất hiện, tôi sẽ không còn tự do để làm những gì mà dục vọng đang mời gọi tôi. Một nghịch lý là, tuy không muốn Thiên Chúa xuất hiện, nhưng mỗi khi gặp điều không như mong muốn, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ta lại kêu trách Ngài. Ngày nào ta cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu, ngày nào ta dứt khoát từ chối những quyến rũ của bóng tối, ngày nào ta đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì ngày ấy ta sẽ tìm gặp được sự bình an và hạnh phúc thực sự, vì bởi lẽ Ngài là cội nguồn suy nhất của Chân, Thiện, Mỹ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con người tội lỗi của con nên như khí cụ bình an của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.