Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Ánh Sáng nhiệm mầu

Thái Hà (06.05.2020) – Tôi là Ánh Sáng. (Ga 12,44-50)

Ta là Ánh Sáng (ảnh internet)

Theo sách Sáng Thế, khởi đầu công trình tạo dựng là việc Thiên Chúa làm nên ánh sáng. Đây được xem là nguyên ủy của mọi thứ xuất hiện trên vũ hoàn này.

Còn trong Tin Mừng Gioan hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố Người chính là Ánh Sáng đến thế gian. Lời khẳng định này cho chúng ta thấy Người là mẫu mực cho mọi hanh vi của đức tin, và con người phải quy chiếu vào đó mà hành động. Tuy thế, nhiều Kitô hữu vẫn không xem Người là nguyên mẫu cho họ. Trái lại, họ nhân danh tự do để trở thành nhà lập pháp cho cuộc đời mình, và không để cho bất kỳ ai can thiệp vào vận mạng của mình. Đó là cám dỗ dẫn con người vào trong bóng đêm của sự chết chóc.

Lời Chúa hôm nay như một lời mời cảnh tỉnh cho mọi người Kitô hữu và cũng là lời nhắn nhủ cho nhưng ai đang chìm trong bóng đêm của sự dữ: Hãy lắng nghe Đức Giêsu hướng dẫn cuộc đời bạn, hãy để Người ngự trị trong mọi hành động của bạn. Vì Người là Ánh Sáng chiếu soi mọi nẻo đường bạn đi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Ánh Sáng Chân Lý, xin chỉ bảo con đi trong đường lối của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.