Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Công bằng và lòng thương xót

Thái Hà (20.08.2020) – Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. (Mt 22,1-14)

Ngày 29.04.2011, cả thế giới hướng về đám cưới vĩ đại của hoàng tử Nước Anh William với cô Kate. Khách mời không ai muốn vắng mặt, vì đây là vinh dự và niềm hãnh diện của họ. Thế nhưng, tiệc cưới mà Thiên Chúa dọn sẵn cho con người, chính là hạnh phúc đời đời, lại có quá nhiều người từ chối.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu tha thiết mời gọi dân Do Thái đến dự bàn tiệc Nước Trời và đến chung hưởng hạnh phúc dành sẵn cho họ. Thế nhưng, họ lại đưa ra đủ mọi lý do để khước từ dân huệ của Người. Họ đang mải mê đi tìm những thứ chóng qua của cuộc sống hiện tại.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy ý thức lại việc mình được mời đến dự tiệc Thánh Thể và Lời Chúa hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì tình yêu mà Chúa đã mời gọi, mở cửa cho chúng con đến bàn tiệc thánh. Xin cho chúng con biết mau mắn đáp trả và đến với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…