Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: Thầy thuốc Giêsu

Thái Hà (02.09.2020) – Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đăt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ. (Lc 4,38-44)

Thánh Martinô có tấm lòng yêu thương tất cả mọi người. Ngài đã học nghề y để chữa bệnh cho người nghèo khổ đến với ngài. Mặc dù làm việc tới tận đêm khuya, nhưng Martinô không bao giờ gắt gỏng khi người ta đến nhờ vả. Mặt khác, trên miệng ngài lúc nào cũng nở một nụ cười nhân hậu.

Đức Giêsu dành cả ngày sống của Người để phục vụ tha nhân. Từ sáng sớm đến đêm khuya, Chúa chữa lành các bệnh nhân cách ân cần, chân thành và không từ chối bất cứ ai chạy đến cầu xin Người.

Chúa muốn chúng ta noi gương Người, quan tâm đến nhu cầu của người khác và giúp đỡ họ khi họ cần đến sự trợ giúp của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim con nên giống trái tim Chúa, để mỗi ngày như Chúa yêu thương họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…