Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên: Nước Thiên Chúa hiện diện bên trong và bên ngoài

Thái Hà (05.10.2016) – Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Nước Cha mau đến (Luca 11,2)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Nước Thiên Chúa là một món quà vô cùng cao quý đối với chúng ta. Nó đã hiện diện trong sâu thẳm tâm trí chúng ta. Nước Thiên Chúa bắt đầu nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, và Người hiện diện trong mọi thứ mà Người đã dựng nên. Thế nhưng, đã bao lần chúng ta lại không nhận ra sự hiện diện của Người để đáp trả để đáp trả lời mời gọi của Người. Những lúc như thế chúng ta đã đánh mất cơ hội nhận được món quà của Nước Trời. Và như thế, đời sống chúng sẽ không sinh được nhiều hoa trái.

VÌ thế chúng ta hãy cầu nguyện để luôn ý thức được sự hiện diện của Nước Trời bên trong tâm hồn và xung quanh chúng ta, để hoa trái Nước Trời trong ta trở nên chín muồi, đổ tràn ra bên ngoài và mang đến cho người khác sự sống mới. Tôi đã thấy điều đó đang diễn ra.

Lm. Kenneth Grabner. C.D.C

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dành chút thời gian thinh lặng cho Chúa. Nếu không có giây phút thinh lặng bên Chúa, con sẽ chẳng ý thức được sự hiện diện của Nước Trời bên trong và bên ngoài con.

Quyết tâm: Dành cho Chúa vài phút thinh lặng trong ngày.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.