Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên: Lòng trung thành

Thái Hà (20.11.2019) –  Người thứ nhất nói: “Thưa ngài, nén bạc của Ngài đã sinh lợi được mười nén. Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong viêc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. (Lc 19,11-28)

(ảnh internet)

Ông chủ xưởng cơ khí thông báo sẽ vắng mặt vài ngày. Nghe biết vậy, các công nhân người thì đi trễ về sớm, người thì tranh thủ nghỉ ngơi, làm việc hời hợt…. Chỉ có Henry Ford vẫn làm việc chăm chỉ. Biết được điều này ông chủ rất yêu quý Ford, rồi sau này di chúc cho anh thừa kế xưởng. Từ đây, Henry Ford phát triển xưởng cơ khí và tạo nên hãng xe hơi Ford danh tiếng.

Khi kể dụ ngôn mười nén bạc, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta nhận biết được giá trị của từng công việc, hành vi ứng xử, cung cách phục vụ; đặc biệt hơn, đó là tài năng mà Thiên Chúa ban cho từng cá nhân riêng biệt.

Giáo huấn của Đức Giêsu không nhắm đến việc đặt ra các giá trị khác nhau lên bàn cân và so sánh sự thiệt hơn. Điều cần thiết nhất là trung tín làm việc để sinh lợi mà đáp trả lòng khoan dung của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn gắn kết trong tình thương với Ngài, để những gì chúng con được trao ban sẽ trổ sinh hoa trái cho nhiều người. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.