Tĩnh tâm giới trẻ ngày III: Hãy sống với sứ mệnh của người dọn đường

Thái Hà (18.12.2016) – Có những câu hỏi mà nhiều bạn trẻ và cộng đoàn chưa tìm được đáp án: Tại sao có những người tốt mà Chúa lại gọi về sớm vậy?

Tại vì sao có những người tốt mà luôn gặp nhiều những thứ thách gian gian? Còn ngược lại có những con người ăn ở không ngày lành lại luôn được sống bình thản và thảnh thơi…

Tiếp nối ngày tĩnh tâm hôm qua (13/12), cha giảng phòng Giuse Nguyễn Quang Khang đã giúp cho cộng đoàn và các bạn giới trẻ tìm được câu trả lời cho những thắc mắc ấy qua câu chuyện của Thánh Gioan chịu thử thách ngồi tù.

Kết thúc bài chia sẻ của mình Cha Giuse đã mời gọi quý cộng đoàn và các bạn giới trẻ sống và hãy sống với sứ mạnh của người đi dọn đường để sẵn sàng chờ ngày Chúa đến.

Ngày tĩnh tâm cuối trong mùa Vọng cho các bạn giới trẻ được bắt đầu vào 18g30 với giờ hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Quang Khang chủ tế cùng quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội kết thúc lúc 20g10.

15542452_388521071484180_735648717282416423_n

15400495_388520884817532_6977091197656354096_n 15578871_388520878150866_6192338434727011701_n

Truyền thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.