Tình yêu mạnh hơn cả đau đớn

Thái Hà (25.02.2017) –  Chuyện kể của cha xứ Giáo xứ Thái Thiện, Giáo phận Xuân Lộc. Ngài đăng trên facebook có tên Ngọc Bảo. Xin gửi tới các bạn:

……………….

Tình Yêu mạnh hơn cả ĐỚN ĐAU

Hai bạn trẻ và Cha xứ được nhắc tới trong câu chuyện
Hai bạn trẻ và Cha xứ được nhắc tới trong câu chuyện

(chuyện giờ mới kể)
—-
gần 6 năm làm linh mục, em đã cử hành hơn 150 đôi hôn phối nhưng có một đôi thật khó để quên.

Chú rể bị tai nạn xe 2 ngày trước ngày Cử hành Lễ Cưới.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho cả Lễ cưới lẫn Tiệc cưới. Tối 2 hôm trước có nhóm họ bên nhà gái, chú rể chạy xuống bị tai nạn xe giữa đường, gãy xương mu bàn chân.

Cả gia đình xôn xao, nhốn nháo, đầy lo lắng. Ba mẹ chú rể là người không Công Giáo nên cũng rất lo lắng chỉ sợ cha làm khó, rồi không biết Lễ Cưới của con trai mình sẽ ra sao.

Sáng hôm sau, cả gia đình hai bên đều vào gặp cha xứ

Cả nhà trình bày hoàn cảnh, mong cha liệu cho.

Gia đình xin cha cho phép hai nhà vẫn được tổ chức tiệc cưới mà không có chú rể vì phải nằm bệnh viện rồi sẽ cử hành Lễ cưới khi chú rể khỏe lại.

Cha xứ hỏi thăm: thế sức khỏe chú rể thế nào?

Gia đình: Thưa cha, cháu còn đang nằm viện, chân xưng to và cháu đau lắm. Mai chắc không đến Lễ Cưới được.

Suy nghĩ rồi cha đồng ý với phương án gia đình đã đưa ra.
Gia đình mừng rỡ và cám ơn cha đã tạo điều kiện

Cơm chiều xong, cha dạo quanh nhà thờ lại thấy gia đình đôi hôn nhân đi vào: Xin cha, cháu nói rằng: cháu sẽ cố gắng dự Lễ Cưới sáng mai mặc dù chân còn đau. Nhưng xin cha cho phép cháu được đi xe lăn vào để cử hành Lễ Cưới.

Cha xứ đồng ý.

Buổi sớm trước lễ cưới, cô dâu và gia đình đã sẵn sàng, còn chú rể được taxi đưa từ bệnh viện Long Khánh về thẳng nhà thờ.

Trong Lễ cưới chú rể đã rơi nước mắt khi đọc tới câu: ” Anh nhận em … làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh”

——————–

Tạ Ơn Chúa với đôi bạn.

Thánh lễ đã diễn ra như dự định nhưng có điều gì đó làm cho mọi người khó quên nhất là gia đình và chính chú rể.

Xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ đôi bạn mãi hạnh phúc và bình an.

Nguồn: facebook Ngọc Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.