Công giáo tại Anh, 490 năm sau Thánh Tôma More

Gần 500 năm trước, thánh Tôma More đã hiến dâng mạng sống để bảo vệ một chân lý: Đức Giáo hoàng, chứ không phải vua nước Anh, mới là Đấng kế vị thánh Phêrô và là thủ lãnh Hội Thánh trên trần gian.

Mùa hè vừa qua, kỷ niệm 490 năm ngày tử đạo của ngài, thật ý nghĩa khi người ta nhận ra rằng: lần đầu tiên sau năm thế kỷ, số tín hữu Công giáo tại Anh quốc nay đông gấp đôi Anh giáo.

Hồi sinh sau nhiều thế kỷ bách hại

Sau biến cố Cải cách, Công giáo từng bị cấm đoán, ngược đãi và đẩy xuống hoạt động âm thầm trong suốt gần 300 năm. Nhưng người Công giáo luôn có cái nhìn trường kỳ – không tính bằng thập niên, mà bằng thiên niên kỷ.

Từ thế kỷ XIX, nhiều làn sóng di dân Công giáo (từ Ái Nhĩ Lan, rồi Ba Lan, Philippines, Brazil, Nigeria…) đã góp phần thổi bùng lại sức sống đức tin nơi các giáo xứ. Cùng lúc, phong trào Oxford với những nhân vật như thánh Gioan Henry Newman đã mở ra nhiều cuộc trở lại đạo giữa hàng ngũ học giả và mục sư Anh giáo.

“Ai thật sự đi sâu vào lịch sử thì sẽ không còn là người Tin Lành nữa,” Newman viết. Nay ngài được tôn phong Hiển thánh và mới đây, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tuyên ngài là Tiến sĩ Hội Thánh.

Một dấu chỉ lịch sử

Ngày 16/9 vừa qua, Công giáo tại Anh chứng kiến một biến cố chưa từng có trong gần 500 năm: lễ an táng của Công nương Katharine, một thành viên hoàng tộc, được cử hành theo nghi thức Công giáo, với sự hiện diện của Quốc vương.

Hình ảnh này trở thành minh chứng mạnh mẽ: đất nước từng coi Công giáo là phản quốc, nay công khai nhìn nhận và tôn trọng niềm tin này.

Dấu hiệu của Chúa Thánh Thần

Dù đời sống tôn giáo nói chung tại Anh đang suy giảm, Công giáo lại là một trong số ít cộng đoàn đang tăng trưởng, nhất là nơi giới trẻ. Giới trẻ tìm thấy trong đức tin Công giáo sự rõ ràng, truyền thống, và trên hết là sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

Không chỉ ở Anh:

– Ở Pháp, lễ Phục sinh năm nay có hơn 10.384 dự tòng người lớn lãnh nhận các bí tích khai tâm – tăng 45% so với năm trước.

– Ở Bắc Âu, một linh mục trẻ từ Na Uy nói đến một “sự thức tỉnh thiêng liêng.”

– Ở Mỹ, một “cuộc phục hưng Công giáo vùng Trung Tây” đang lan rộng.

Đúng như một nhà văn Kitô giáo Anh từng viết: “Aslan đang chuyển động.”

Lời cầu nguyện

Trong ngày 24/9, Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Walsingham – bổn mạng Anh quốc.

Chúng ta cùng khẩn xin:

Lạy Đức Mẹ Walsingham, cầu cho nước Anh.

Thánh Tôma More và thánh Gioan Henry Newman, cầu cho toàn thể Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa; xin tiếp tục công trình canh tân của Ngài.

Theresa Civantos Barber – Aletetia.org