Thái Hà: Thánh lễ giỗ 10 năm cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng, C.Ss.R

THÁI HÀ: THÁNH LỄ GIỖ 10 NĂM CHA CỐ MATTHÊU VŨ KHỞI PHỤNG, C.Ss.R

Lúc 18g30, thứ Ba, ngày 03.03.2026, tại Nhà thờ Thái Hà, quý cha, quý thầy trong cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, quý Soeurs và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã long trọng cử hành Thánh lễ giỗ 10 năm Cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng, C.Ss.R., nguyên Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Chính xứ, chủ tế; cha Giuse Đỗ Đình Tư chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình người môn đệ Chúa Giêsu nơi Cha Matthêu. Suốt đời linh mục, ngài luôn trung tín với ơn gọi, trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi, đúng theo đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế. Không chỉ trong những ngày thuận lợi, mà cả giữa thử thách gian nan, cha vẫn một lòng gắn bó với Chúa và sứ vụ. Ngài sống giữa người nghèo, gần gũi và đồng hành với người nghèo; nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là các em nhỏ đường phố thiếu người chăm sóc. Cuộc đời cha là sự thực thi sống động lời Chúa: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng.” (Mt 25, 35-36)

Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Cha Matthêu được Chúa gọi về, nhưng hình ảnh vị mục tử nhân lành, hiền từ, ân cần chăm sóc đàn chiên và những lời giảng dạy đầy xác tín của ngài vẫn in đậm trong lòng biết bao người trong và ngoài giáo xứ Thái Hà.

Mười năm là quãng thời gian đủ để nỗi buồn mất mát dần lắng xuống, nhưng không thể làm phai nhạt hình ảnh vị mục tử nhân lành, người đã sống trọn đời như một chứng tá sống động của đức tin. Thánh lễ hôm nay không chỉ là dịp tưởng niệm, mà còn là lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã ban cho Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội nói riêng và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nói chung một mục tử nhân lành như Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng.

Như lời suy tư trong bài hát Hạt Giống Tình Yêu – St: Lm. Phương Anh: “Nếu tình yêu nào nơi dương thế không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Nhưng nếu tình yêu ấy chết đi, thối đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt.”

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, ban cho Cha Matthêu được hưởng niềm vui vĩnh cửu trên Nước Trời. Và xin cho mỗi người chúng con biết noi gương cha, trở nên những môn đệ thừa sai, sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, và làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ trong gia đình, giáo xứ và môi trường sống hằng ngày.

Truyền Thông Thái Hà