Lời từ cõi lặng (34): Chí Tài

CHÍ TÀI

Sáng nay, 10/12/2020, mở Facebook, tôi thấy một bạn trẻ đưa lên Cáo phó của anh. Đọc Cáo phó, tôi thấy ghi anh: Giuse Nguyễn Chí Tài. Hóa ra anh đã được Rửa tội để thuộc về Chúa. Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ có vợ anh theo Đạo còn anh thì không. Tôi xem một Video gần đây thì thấy vợ anh nói rằng hằng ngày vẫn đi lễ Nhà Thờ cầu cho mình và cầu cho anh. Cái chết của anh thật bất ngờ. Nó khiến bao người bàng hoàng. Trên báo VnExpress, thông tin anh qua đời đã có tới trên 1500 bình luận. Tôi hay đọc báo này và thấy chưa bao giờ có nhiều người vào bình luận như vậy. Điều đó chứng tỏ có biết bao người thương nhớ anh, một nghệ sĩ tài ba và đức hạnh.

Tôi chưa bao giờ được gặp anh ở ngoài đời. Cái tên Chí Tài nghe thật đẹp. Con người được kết hợp bởi tài năng và ý chí. Vừa có tài vừa có ý chí thì có gì mà không thể làm được. Câu chuyện tình yêu của anh với chị Phương Loan cũng thật đẹp. Có người ví von nó giống với chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ. Dù ít gặp nhau những vẫn nồng nàn hai tiếng yêu thương.

Đọc câu chuyện tình yêu của anh với chị, tôi thấy được để yêu và đi đến hôn nhân, con người cần phải trải qua những thử thách. Có những lúc anh và chị tưởng chừng như đã rời xa. Nhưng như người ta thường hay nói, duyên phận Trời đã sắp đặt. Tôi thì hay nói đây là sự quan phòng của Chúa. Anh chị lại được gặp nhau bên Mỹ. Tình yêu được nỗi lại nhưng vẫn còn thử thách đó là tai nạn khiến chị tưởng chừng không sống nổi. Trong những ngày đó, anh đã ở bên chị. Anh đã làm tất cả để cứu sống chị. Chị đã vượt qua lưỡi hái tử thần. Và rồi anh chị đã đến với nhau. Một cái kết thật đẹp cho một tình yêu đầy chông gai và thử thách. Ba mươi ba năm hai người về chung sống trong một mái nhà, nhưng công việc khiến thời gian họ bên nhau không nhiều. Dù cuộc sống có nhiều cám dỗ, anh vẫn luôn chung thủy với chị. Cuộc hôn nhân không có con nhưng có một tình yêu viên mãn của hai người. Tôi thấy nó đẹp thật đẹp. Ai bảo nghệ sĩ là đa tình? Ai bảo nghệ sĩ là lăng nhăng? Anh đã chứng minh rằng trên đời này vẫn có tình yêu thủy chung son sắt. Chỉ cần có tình yêu, chúng ta sẽ làm được.

Anh không làm gì to tát cả. Anh chỉ là nghệ sĩ hài mang lại tiếng cười cho khán giả. Cộng thêm chút tài năng âm nhạc, anh đàn và hát cho khán giả nghe. Nhưng sự ra đi của anh lại lấy đi nước mắt của bao người. Điều đó giúp tôi có một cái nhìn về cuộc sống khác. Quan trọng không phải là chúng ta Làm gì mà chúng ta Là gì. Nhìn khuôn mặt anh, tôi thấy toát lên vẻ hồn nhiên đến kỳ lạ. Nó có một cái gì đó quá đỗi thân thương và chân chất. Khi tôi xem lại Video của Quốc Thuận – Ngọc Lan trong chương trình Gõ cửa nhà nghệ sĩ, tôi đã khóc. Tôi thấy vợ chồng anh dù cả hai đã ngoài lục tuần nhưng vẫn như những đứa trẻ. Trong Video đó, tôi thấy anh cũng đã khóc. Khóc cho một cuộc tình sẽ còn được nhiều người nhớ mãi.

Anh ra đi giữa mùa dịch Covid. Anh chỉ có một mình. Không vợ, không người thân bên cạnh. Tôi thấy thật xót xa. Gia đình sẽ đưa anh về bên Mỹ. Nơi đó anh sẽ được ở bên người vợ hiền. Nhưng quan trọng hơn, tôi thiết tưởng anh sẽ được về bên Chúa để hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Có một ai đó đã nói: “Khi tôi sinh ra, mọi người cười tôi khóc. Khi tôi chết đi, mọi người khóc tôi cười”. Câu này chắc ứng nghiệm vào cuộc đời của anh. Bất giác, tôi thấy thật bình yên và hy vọng.

—————-

Lời từ cõi lặng

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(01): Chọn phần tốt nhất

(02): Đừng ép dòng sông chảy

(03): Mùa Cưới

(04): Con Người

(05): Chiều chủ nhật buồn

(06): Gương Thánh Gia

(07): Giá như biết Chúa

(08): Vươn tới Đức Kitô

(09): Thánh Giuse với người trẻ

(10): Vài suy tư về việc ăn chay 

(11): Cầu Nguyện

(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình

(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện

(14): Thư gửi chị

(15): Câu chuyện tình yêu số một

(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03

(17): Thiên Chúa làm người 

(18): Xuống núi

(19): Chết để sống

(20): Nụ cười

(21): Mẹ Chồng

(22): Thông điệp người chết gửi người sống

(23): Trộm lành

(24): Rửa Chân

(25): Suy Niệm Lễ Truyền Tin

(26): Tuần Thánh

(27): Cứu Độ

(28): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh

(29): Lời cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

(30): Làm thế nào để gặp Đấng Phục Sinh

(31): Đạo yêu thương

(32): Những người bạn thời cấp một

(33): Linh Mục Tuổi Mười Lăm