Đêm Canh Thức Vượt Qua – Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA – THÁNH LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH

Tại Ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Giáo xứ Thái Hà, vào lúc 21h ngày 19.04.2025, đã long trọng cử hành Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh. Đêm Vọng Phục Sinh là đỉnh cao của Tam Nhật Thánh, là Đêm của Hồng Phúc – đêm nối kết giữa trời và đất, nơi bóng tối của mồ chôn được phá vỡ bởi ánh sáng Phục Sinh, nơi sự chết bị đánh bại và niềm hy vọng được thắp lại trọn vẹn trong Đức Kitô phục sinh.

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lửa và rước nến Phục Sinh

Cha chủ tế và quý cha đồng tế làm phép Lửa và thắp sáng Nến Phục Sinh. Từ đây, ánh sáng của Đức Kitô phục sinh được thắp lên từ cây nến của cha chủ tế, rồi được long trọng rước tiến từ cuối nhà thờ lên gian Cung Thánh. Ánh sáng từ Nến Phục Sinh tiếp tục được truyền đến các tín hữu, cho đến khi cả nhà thờ bừng sáng trong ánh nến. Trong bóng tối thinh lặng, ánh nến lung linh lan tỏa, từng bước xua tan màn đêm, như biểu tượng cho Đức Kitô: Ánh sáng thế gian đã chiến thắng sự chết. Công bố Tin Mừng Phục Sinh – Exsultet, do cha chủ tế xướng lên trong ánh sáng huyền nhiệm, loan báo niềm hạnh phúc lớn lao: Chúa đã sống lại!

Phần Phụng Vụ Lời Chúa – Hành trình lịch sử cứu độ

Sau nghi thức Thắp Nến Phục Sinh, cộng đoàn bước vào phần Phụng Vụ Lời Chúa, với các bài đọc được sắp xếp như một dòng chảy lịch sử cứu độ, phản ánh hành trình Thiên Chúa không ngừng yêu thương, đồng hành và cứu độ con người qua mọi thời đại. Cao điểm của phần Lời Chúa là Tin Mừng theo Thánh Luca: “Sao các bà lại tìm Người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi.” Lời loan báo ấy như một tia sáng xuyên thủng màn đêm, đánh thức niềm hy vọng phục sinh nơi lòng các tín hữu.

Phần Phụng Vụ Thánh Tẩy: Gột rửa và bước đi trong ánh sáng Đức Kitô

Cha chủ tế làm phép nước. Dòng nước không chỉ mang tính biểu tượng, mà chính là nguồn sự sống thiêng liêng, nơi mỗi người Kitô hữu đã được dìm vào sự chết của Đức Kitô để cùng Người sống lại trong ngày sau hết. Trong giây phút linh thiêng ấy, nhà thờ lại một lần nữa bừng sáng ánh nến, như biểu tượng sống động cho ánh sáng Đức Kitô chiếu soi tâm hồn được thanh tẩy, dẫn chúng ta bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi và bắt đầu sống một đời sống mới. Cộng đoàn cùng nhau canh tân lời hứa trong Bí tích Rửa Tội, mạnh mẽ tuyên xưng đức tin và từ bỏ ma quỷ. Để từ đây, tâm hồn mỗi người trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Cuối cùng của Đêm Canh Thức Phục Sinh bằng cử hành Phụng Vụ Thánh Thể.

Phụng Vụ Thánh Thể là đỉnh cao và trọn vẹn của toàn bộ cử hành phụng vụ trong đêm canh thức. Trong niềm xúc động và hân hoan như những người con vừa được tái sinh từ dòng nước thanh tẩy, giờ đây được nuôi dưỡng bằng Thịt và Máu Đức Kitô Phục Sinh, là lương thực trường sinh.

Thánh lễ kết thúc, nhưng Đêm Vọng Phục Sinh không khép lại, mà mở ra một khởi đầu mới – Khởi đầu cho cuộc sống phục sinh nơi từng mỗi tín hữu. Mỗi ánh nến đã bừng cháy, mỗi con tim đã được đánh thức, để giờ đây ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh không còn ở lại trong đền thờ, mà được mang ra ngoài thế gian, đến từng nẻo đường, từng mái nhà, từng mảnh đời còn tối tăm, đau khổ, và thất vọng.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Năm xưa, Người đã trỗi dậy từ cõi chết, đã đạp tan bóng tối của sự chết và bước ra trong vinh quang Phục Sinh. Hôm nay, chúng con hợp nhau nơi đây trước ánh sáng của sự Phục Sinh, xin dâng lên Chúa tất cả lòng tin, lòng cậy, và lòng mến của chúng con. Xin cho chúng con biết kính sợ Đức Chúa, và đặt trọn niềm tin nơi Người, như tổ phụ Apraham đã một lòng tín thác xưa kia. Xin cho chúng con biết tôn vinh Thiên Chúa giữa lòng Hội Thánh, bằng đời sống thánh thiện, khiêm nhu và yêu thương. Xin gìn giữ chúng con giữa một thế giới còn nhiều bóng tối, để chúng con luôn bước đi trong đường ánh sáng của Chúa, với một quả tim trong sạch, một tâm hồn được phục sinh, và một niềm hy vọng không bao giờ tắt. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sống trong chúng con để chúng con được thuộc trọn về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, trong hành trình bước vào Năm Thánh 2025 của Giáo hội Hoàn Vũ, xin cho chúng con luôn ý thức mình là những người hành hương của hy vọng. Trên mọi nẻo đường trần thế, xin cho chúng con biết mang theo ánh sáng Phục Sinh, và không ngừng chiếu tỏa niềm hy vọng vào giữa thế giới còn nhiều khổ đau, “Hy vọng không làm ta thất vọng” (Rm 5,5), Xin cho chúng con can đảm lên đường mỗi ngày, bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô, và đem hy vọng Phục Sinh đến cho mỗi người mà chúng con gặp.

Truyền Thông Thái Hà