DCCT Nà Phặc: Hành hương kính Đức Mẹ mình niên

(Nà Phặc cách Tp. Bắc Kạn khoảng 35 km theo hướng quốc lộ 3 về phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 200 km)

Hành hương minh niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc
đã thành một thông lệ đạo đức tốt đẹp hàng năm. Cứ đến ngày 15 tháng Giêng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, con cái Đức Mẹ lại kéo về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc để bày tỏ tình yêu mến, thảo hiếu, và lòng cậy trông nơi Mẹ mến yêu.

Ngày hành hương năm nay vào ngày thứ Sáu, 02.02 với chủ đề “NGÀY XUÂN CON VỀ BÊN MẸ”

Trong giờ hành hương và thánh lễ, cộng đoàn đã dành những tâm tình yêu mến Mẹ và nhờ lời chuyển cầu quyền thế của Mẹ.

Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề trên DCCT Nà Phặc và cha Giuse Nguyễn Văn Thật, cộng đoàn đã dâng lên Chúa và Đức Mẹ những ý nguyện của ngày đầu năm.
Những ý nguyên ấy đủ mọi khía cạnh của cuộc sống, của trăn trở lo âu kiếp phận con người. Tất cả đều xác tín: “Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không,” và” Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp. Mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời”.

Trước Thánh lễ Đoàn hoa giáo xứ Ngọc Lâm đã dâng lên Mẹ là Mẹ của Mùa xuân những lời ca tiếng hát và những bó hoa xuân, càng làm thắm nồng tình yêu mến của đoàn con đối với mẹ nhân hiền.

Thánh lễ và buổi hành hương diễn ra thật sốt sắng bởi có sự hòa quyện véo von của đội kèn đồng giáo xứ Ngọc Lâm.

Nguồn: FB Long Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.