Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình cuối tháng 07/2018 tại Thái Hà

Thắp nến sau một thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hoà bình tại nhà thờ Thái Hà

THÔNG BÁO

Về Thánh lễ Cầu nguyện cho Công lý – Hòa Bình tại nhà thờ Thái Hà

Hà Nội, ngày 27/07/2018

Kính gửi:

– Anh chị em tín hữu,

– Quý vị quan tâm đến công cuộc dấn thân cho công lý – hòa bình,

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Thảm họa môi trường biển Miền trung tháng Tư năm 2016 mà hệ quả còn kéo dài, cùng các thảm họa khác, như: thảm họa về giáo dục tại Hà Giang, thảm họa thiên nhiên tại Yên Bái gây lũ lụt, sạt lở, khiến hàng chục người chết, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi những ngày qua hay thảm họa về ung thư, thảm họa thực phẩm bẩn đang đe dọa sự sống còn của đất nước…là hệ quả tất yếu của một chủ thuyết xã hội, biến con người thành phương tiện phục vụ cho các nhóm lợi ích, chứ không phục vụ công ích hay nhân phẩm con người.

Những thảm họa này đang càng ngày càng không thể kiểm soát do lòng tham của con người, đặc biệt do những sai lầm trong quản lý nhà nước, sai lầm trong việc xây dựng một thiết chế xã hội, trong đó thay vì coi đảng phái chỉ là phương tiện, thì nhà cầm quyền lại coi đó là mục đích của toàn xã hội. Với một thiết chế xã hội coi đảng phái là mục đích, con người bỗng nhiên trở thành phương tiện phục vụ cho những mục tiêu chính trị, kinh tế hay phục vụ cho một nhóm người tự cho mình những đặc quyền, đặc lợi trên xã hội. Hậu quả là, các quyền cơ bản của con người, như: quyền sống, quyền sở hữu đất đai, quyền được học tập, quyền chính trị, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo… đều bị tước đoạt một cách không thương tiếc. Nhiều người dân, vì muốn thực thi các quyền cơ bản ấy, đã bị bắt giam, bị đánh đập, bị thẩm tra bằng những phương tiện xúc phạm tới nhân phẩm của con người.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Christifideles Laici, số 37, đã viết: “Con người tự nó là mục đích chứ không bao giờ là phương tiện để giải quyết các vấn đề khác. Một khi mất niềm tin này, thì cũng mất các nền tảng vững chắc và lâu bền của việc bảo vệ quyền con người, và khi ấy tất cả sẽ lệ thuộc ý thích tuỳ tiện của các thế lực nắm quyền.”

Trong ý thức của một công dân Công giáo có trách nhiệm với hạnh phúc của đồng bào; đứng trước trách nhiệm lớn lao mà Chúa đã trao ban cho mỗi công dân về sự tồn vong của một dân tộc; trong ơn gọi của một Kitô hữu phải “hành động như những công dân dấn thân và có trách nhiệm, chứ không phải như một đám đông đu đưa theo bất cứ thế lực nào” (Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 220) thánh lễ cầu nguyện cho công lý – hòa bình cuối tháng Bảy, được cử hành vào lúc 20 giờ Chúa Nhật 29/07/2018 tại Nhà Thờ Thái Hà (số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội), có các ý chỉ sau đây:

– Cầu cho các nạn nhân lũ lụt tại Yên Bái và các nạn nhân do vỡ đập thủy điện tại Lào, sớm ổn định cuộc sống.

– Cầu cho người dân Việt Nam ý thức về các quyền lợi và bổn phận của mình để chung tay phục vụ đất nước và con người.

– Cầu tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, sẽ phải ra tòa ngày 30/7/2018 tại Nghệ An, được xét xử công bằng và được trả tự do.

Xin kính mời anh chị em tín hữu và tất cả quý vị hiệp thông và tham dự.

Trân trọng

Nhà thờ Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.