Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Philípphê Nêri

Thái Hà (26.05.2020) – Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô. (Ga 17,1-11a)

“nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật”

Một thiếu nữ trắc nết nọ đễn cám dỗ vị thánh nhân phạm tội với mình. Thánh nhân bảo thiếu nữ: “Được, ta hãy kiếm nơi nào kín đáo đi”. Cô lần lượt dẫn vị ấy đến các phòng cô cho là kín đáo, nhưng ngài đều không vừa ý. Cuối cùng, ngài nói: “Cô ơi, làm sao ta có thể tìm được một nơi mà Thiên Chúa lại không thấy?” Thế rồi ngài khuyên răn, chỉ bảo cô. Về sau, cô sám hối và trở thành người đạo đức.

Bằng lý trí tự nhiên, con người có thể nhận biết Thiên Chúa qua những điều kỳ diệu trong vũ trụ, qua tiếng lương tâm thúc đẩy họ phải ăn ngay ở lành. Nhưng lý trí con người hữu hạn, chỉ biết được đôi chút về Thiên Chúa. Nhờ ân sủng của Đức Giêsu Kitô mặc khải, con người mới có thể hiểu biết hơn về Người. Càng nhận biết Thiên Chúa, con người càng được biến đổi, từ bất chính nên công chính, nô lệ thành tự do, vì Chúa là nguồn sống đích thực và tràn đầy thiện hảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi người nhận biết Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và tin vào Đấng Cha đã sai đến là  Đức Giêsu Kitô để được sống muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.