Thái Hà (09.06.2025) – “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-16)
Muối và ánh sáng là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mọi sinh vật. Muối khử trùng vết thương, làm cho đồ ăn khỏi hư thối; ánh sáng làm tăng trưởng diệp lục tốt cho cây cối, kích hoạt các sắc tố nơi cơ thể động vật.
Đức Giêsu dùng hai hình ảnh rất cụ thể để định nghĩa đời sống Kitô hữu: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”. Muối và ánh sáng đều mang lại cho đời sự mặn mà tươi vui, mang lại cho tâm hồn niềm vui và sự bình an. Hạt muối phải bị hòa tàn thì mới thấm nhập làm cho đồ ăn thêm đậm đà ngon miệng. Ánh sáng phải chiếu tỏa mới giúp người ta thấy được.
Người Kitô hữu chỉ có thể giữ được bản sắc của mình để luôn là mình, khi giữ được chất Kitô luôn đậm đà, và tỏa sáng đến mức có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thắp sáng đời mình, trở nên muối men cho anh chị em của mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…