Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên: Sự thù ghét

Thái Hà (28.11.2018) – Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét”. (Lc 21,12-19)

Ảnh minh họa (Google)

Năm 1809, vua Napoleon I đã bắt giam Đức Giáo hoàng Pio. VII, vì ngài đã phản đối việc vua ly dị vợ là Josephine để cưới cô Marie Louis. Đức Giáo hoàng Piô VII đã vì danh Chúa Giêsu mà bị vua Napoleon thù ghét và bắt giam.

Hôm nay, Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ biết về số phận bi đát của các ông. Có lần ông Phêrô hỏi Người rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Đức Giêsu hứa cho các ông danh dự và vinh quang trên trời. Nhưng còn ở đời này thì ngược lại, các ông sẽ phải bị bắt, bị đánh đập, bị mọi người thù ghét và thậm chí bị giết chết. Lần khác, Người còn nói: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Những người tốt lành thánh thiện và công chính thường bị kẻ xấy khinh ghét.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn: có khi nào chúng ta sinh lòng ghen ghét ai đó chỉ vì thấy họ tốt lành, thánh thiện hơn chúng ta không? Và chúng ta có tìm cách bêu xấu họ, nhằm hạ danh dự của họ không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhìn thấy Chúa nơi những người bé mọn và nghèo khó, để chúng con yêu mến Ngài nơi họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.