Đức Hồng Y George Pell: Lễ Phục sinh năm nay rất đặc biệt

Đối với Đức Hồng Y George Pell, lễ Phục sinh là thời gian dành cho việc cầu nguyện và suy niệm trong thinh lặng. Nhưng khác với năm trước, năm nay Đức Hồng Y không còn bị giam cầm phía sau song sắt nhà tù.

Sau khi 7 thẩm phán của Tối cao Pháp Viện đồng thanh xóa án cho ngài, Đức Hồng Y đón những ngày thánh thiêng này với tư cách là một con người tự do.

Những đau khổ của Chúa Giê-su, cái chết tức tưởi trên thập giá và sự phục sinh vinh thắng vào ngày Chúa nhật Phục sinh là những biến cố hết sức ý nghĩa với cá nhân Đức Hồng Y.

Ảnh: Đức Hồng Y Pell thư giãn và hít thở bầu khí tự do trong khuân viên của Chủng viện Chúa Chiên Lành Sydney

Chia sẻ với tuần báo “Công Giáo hằng tuần,” ngài nói: “Khi điều tồi tệ xảy ra với chúng ta, như cái chết hay đại dịch, nó khiến chúng ta nghĩ về ý nghĩa của Tuần Thánh.”

“Đối với người không tin, việc tưởng nhớ cái chết của Chúa Giê-su là việc không mang lại ý nghĩa gì.”

“Tuy nhiên, đối với người tin vào Đức Ki-tô, đau khổ không phải là thứ vô giá trị. Chúng ta có thể tự hỏi vì sao những sự dữ lại xảy ra như thế. Nhưng có điều chắc chắn là Đức Ki-tô luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu Chúa sẽ dẫn mình đi đau, nhưng chắc chắn, chúng ta có thể kết hợp những đau khổ với Ngài.”

“Chắc chắn, tồn tại sự sống bên kia cái chết và nhất định, công lý sẽ hiển trị.”

Trong khi ngồi tù, Đức Hồng Y đã nhận được hàng ngàn lá thư và thiệp hiệp thông từ những người ủng hộ trên khắp thế giới. Vài người Đức Hồng Y biết nhưng đa phần ngài không biết họ trước kia.

Đây là một sự an ủi thiêng liêng lớn lao dành cho Đức Hồng Y

“Nếu tôi chẳng rơi vào thảm kịch như vậy, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được lắng nghe sự nâng đỡ từ nhiều người như vậy. Họ còn kể cho tôi cả những câu chuyện đời của họ.”

“Sự ủng hộ mà họ dành cho tôi là sự an ủi lớn lao.”

Lúc này, Đức Hồng Y tạm thời không nghĩ nhiều về những chuyện tương lai. Ngài dành thì giờ để gọi thăm bạn bè, đi bộ trong vườn, và cửa hành Thánh lễ một mình, đọc sách và thưởng thức các món ăn ưa thích của ngài.

Đối với ngài, sứ điệp Lễ Phục sinh hết sức đơn giản: Tạ ơn Chúa vì mọi thứ.

Duc Trung Vu, C.Ss.R

Theo Catholic Weekly

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC CỦA ĐỨC HỒNG Y PELL:

(1): Tối Cao Pháp Viện Úc ĐỒNG THANH kết luận Đức Hồng Y George Pell HOÀN TOÀN VÔ TỘI

(2): Đức Hồng Y George Pell: Tôi tha thứ cho người cáo buộc tôi

(3): Vụ án của Đức Hồng Y George Pell là một “vụ án oan nghiêm trọng nhất của nền công lý”

(4): Đức Hồng Y George Pell là ai?

(5): Thư chúc mừng của Đức Cha Chủ tịch HĐGM Việt Nam gửi tới Đức Hồng Y George Pell

(6): Vụ án Đức Hồng Y Geogre Pell: Phán quyết của của Tối cao pháp viện bóc trần thành kiến tàn nhẫn của giới truyền thông

(7): Nguyên văn Tuyên bố của Đức Hồng Y George Pell khi nghe tin trắng án

(8): Đức Hồng Y George Pell: Trong đau khổ, chúng ta tìm thấy Ơn Cứu Độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.