Nói chuyện với các bạn trẻ Công giáo về nghề game online- cờ bạc trá hình

Chơi Tài – Xỉu, một hình thức cờ bạc online

Một điều căn bản chúng ta được ông bà, bố mẹ dạy từ nhỏ như này: Cờ bạc là bác thằng bần.

Ấy vậy, nhiều khi những người làm nghề game online vẫn tự trấn an nhau: “Game online vốn bản chất chẳng có gì xấu, chỉ những kẻ tham lam ráng chơi thì tự chịu. Mình cũng phải cày vục mặt ra mới có tiền lương đấy chứ. Có ai cho không ai cái gì đâu?”

Họ nói đúng, trò đỏ đen tự nó không xấu và những người chơi game đã có gan chơi phải có gan lãnh hậu quả. Nhưng họ quên mất rằng, chính họ, những kẻ tham gia tiếp tay cho sự dữ lan tràn cũng không thể lẩn tránh được sự chất vấn của lương tâm.

Rất dễ để bác bỏ lập luận tự xoa dịu lương tâm của những người tham gia vào ngành game online-cờ bạc trá hình, nhưng tôi xin dựa vào hướng dẫn từ giáo hội để xin thưa chuyện với những bạn trẻ Công giáo đang manh nha và có ý định tham gia “phục vụ” cho những công ty cờ bạc như thế này: Đức tin Công giáo cho chúng ta biết những trò chơi may rủi hay đánh bài, cá cược tự nó không trái với lẽ công bằng. Chúng chỉ trở nên không thể chấp nhận được về mặt luân lý khi nó lấy đi khỏi người ta những gì cần thiết để chu cấp cho nhu cầu của mình và của người khác.

Đam mê bài bạc sẽ biến người ta thành nô lệ. (Giáo lý số 2413). Do đó, Giáo hội cảnh báo chúng ta về “nền văn hóa cờ bạc” vốn dẫn đến nhiều nan đề và sự vô luân, đến một nền văn hóa nô dịch tiền bạc và thú vui như một hình thức nghiện ngập, mà ngày nay nhiều người trẻ của chúng ta đang phải gánh chịu và nhiều gia đình là nạn nhân.

Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những tác động tiêu cực mà những trò game online- cờ bạc trá hình đã và đang tạo ra trong xã hội của chúng ta: đối với người dân của chúng ta, đối với những người trẻ tuổi, đối với các gia đình, đặc biệt là những người nghèo hoặc những người với mức thu nhập chỉ đủ sống.

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở tất cả chúng ta: “Các gia đình đã phải chịu biết bao đau khổ vì một trong những thành viên của họ – thường là một người trẻ tuổi – sa vào rượu chè, ma túy, cờ bạc hoặc hình ảnh khiêu dâm! Biết bao nhiêu người không còn thấy ý nghĩa cuộc sống hay những triển vọng cho tương lai, bao nhiêu người đã mất hy vọng!” Các anh chị em giáo dân của chúng ta đã nhìn thấy và nhận ra vấn đề này đang len lỏi trong xã hội và hủy hoại cuộc sống của con người và gia đình. Liệu các bạn có thể nhắm mắt làm ngơ được không?

Trong Ngày Giới trẻ Thế giới 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta nhận ra rằng cờ bạc là một hình thức bi quan khuất phục trước vận may đỏ đen, với chiếc mặt nạ giải trí, “tước đoạt của con người khả năng tự quyết định số phận của mình”. Khi đến thăm Philippines vào tháng 1 năm 2015, trong bài giảng của Ngài tại Luneta, Ngài nói: “Ma quỷ là cha đẻ của sự dối trá. Nó thường che giấu cạm bẫy của mình đằng sau vẻ bề ngoài sành điệu, sự quyến rũ của việc trở nên ‘hiện đại’ và ‘giống như mọi người khác’.

Ma quỷ đánh lạc hướng chúng ta bằng lời hứa hẹn về những thú vui phù du, những trò tiêu khiển hời hợt. Và vì vậy, chúng ta phung phí những món quà Chúa ban cho mình bằng cách mày mò với các thiết bị; chúng ta phung phí tiền bạc vào cờ bạc và uống rượu; chúng ta tự nộp mình. Chúng ta quên tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Trong thâm tâm, chúng ta quên mình vẫn là con cái của Chúa.”

Chúng ta tiếp tục với tuyên bố năm 2005 của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines (CBCP) về cờ bạc. Tuyên bố cảnh báo chúng ta rằng, “việc áp dụng nguyên tắc đạo đức chung vào tình huống cụ thể của Philippines… đánh bạc có tổ chức, phổ biến và có hệ thống, dù hợp pháp hay bất hợp pháp, đều không được mong muốn. Nó đang tạo ra một thứ văn hóa cờ bạc đang làm xói mòn nghiêm trọng các giá trị đạo đức của con người chúng ta.”

Vài điều ngắn gọn trên thiết nghĩ là quá đủ để chúng ta thấy được lý luận: “Cái gì luật không cấm thì được phép làm” sẽ chẳng đưa chúng ta tới đâu.

Cầu xin Chúa của sự sống đổi mới trong chúng ta niềm tin tưởng và hy vọng vào Tình yêu, và khả năng chống lại bất kỳ hình thức nào của Văn hóa Sự chết như được thấy trong sự tối tăm của Văn hóa Cờ bạc. Xin Ngài khơi dậy trong chúng ta niềm đam mê kiến tạo một xã hội công bằng và nhân bản, nơi các hoạt động giải trí phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người.

Đức Ân

Mời đọc bài liên quan:

1. Di dân Việt Nam và vấn nạn làm game online ở Philippines

2. Vấn đề tế nhị: Người Công giáo làm game online ở Philippines

3. Những gam màu trái ngược: Người Công giáo làm game online ở Philippines

4. Nói chuyện với các bạn trẻ Công giáo về nghề game online- cờ bạc trá hình