NIỀM HY VỌNG CỦA LỘ ĐỨC:
“TA LÀ ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI”
“Tại Lộ Đức, Đức Trinh Nữ Rất Thánh mời gọi tất cả chúng ta nhìn nhận trần gian như một chốn hành hương hướng về quê hương vĩnh cửu, chính là Thiên Đàng. Thực tế, chúng ta đều là những lữ khách trên đường lữ hành trần thế, và chúng ta cần Mẹ Maria hướng dẫn. Ở Lộ Đức, nụ cười của Mẹ mời gọi chúng ta tiến bước với niềm tín thác lớn lao, vì biết rằng Thiên Chúa là Đấng nhân lành, là Tình Yêu.”[1]
— Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
Một lần nữa, chúng ta sẽ thấy rằng Mẹ Maria luôn chọn những con người đơn sơ, khiêm nhường và đầy lòng tin để thực hiện kế hoạch của Người. Mẹ cũng dường như luôn chọn những ngôi làng nhỏ bé, những hang đá ẩn khuất, để rồi dùng ân sủng của mình biến đổi những nơi ấy, ghi dấu ấn của Mẹ trên bản đồ đức tin. Giờ đây, chúng ta hãy cùng khám phá câu chuyện tuyệt đẹp về Đức Mẹ Lộ Đức và cô thiếu nữ hiền lành, giản dị Bernadette Soubirous.
SUY NIỆM
Vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, Bernadette Soubirous, một thiếu nữ 14 tuổi người Pháp, nhút nhát và yếu ớt, đã được viếng thăm bởi một người phụ nữ huyền nhiệm nhưng vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ ấy khoác trên mình một chiếc áo trắng tinh, với một dải thắt lưng màu xanh quấn quanh eo. Dưới chân Người là những cánh hồng vàng rực rỡ.
Sự kiện xảy ra tại vùng đồi thấp của dãy Pyrenees, miền nam nước Pháp, nơi Bernadette cùng em gái Toinette và người bạn Baloum đang cố gắng nhặt củi để sưởi ấm. Ngày hôm đó, tiết trời tháng Hai bỗng trở lạnh, và mẹ của Bernadette có phần do dự khi để con gái đi ra ngoài. Bà căn dặn Bernadette phải quấn chặt áo để giữ ấm.
Do mắc bệnh suyễn nên Bernadette chậm hơn những người khác. Khi vẫn chưa kịp bắt kịp họ, thì ngay bên bờ sông, dưới chân ngọn núi, cô đã trải qua một điều kỳ diệu mà cô chưa từng tưởng tượng có thể xảy ra trong cuộc sống bình dị, ẩn dật của mình. Trong hang động yên tĩnh ấy, cô chói lòa trước một luồng ánh sáng rực rỡ và hoàn toàn sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của một vị thiếu nữ xinh đẹp trong ánh sáng siêu nhiên.
Người Phụ Nữ Đột Nhiên Hiện Ra
Chỉ vài giây trước đó, Bernadette nghe thấy một cơn gió thoảng qua. Khi cô nhìn về hình ảnh lạ lùng trước mặt, cô thấy Người Phụ Nữ ấy khoác một tấm khăn voan trắng dài, che phủ đầu, vai và cánh tay, gần chạm đến chân. Những bông hồng vàng rực rỡ dưới chân Người khiến Bernadette không thể rời mắt. Dù vậy, tất cả vẫn thật lạ lùng—và có phần đáng sợ.
“Con sợ lắm. Con lùi lại,” Bernadette hồi tưởng. “Con muốn gọi những đứa trẻ khác, nhưng con không đủ can đảm.” Cô dụi mắt để xua đi ảo giác, nhưng vô ích, cô vẫn nhìn thấy Người Phụ Nữ ấy.[2] Và Người dịu dàng mỉm cười với Bernadette.
Dù vậy, cô gái thị kiến trẻ vẫn chưa chắc chắn liệu Người Phụ Nữ xinh đẹp ấy đến từ Thiên Chúa hay có thể do thần dữ sai đến.[3] Cô liền rút tràng hạt Mân Côi ra, nghĩ rằng nếu hình ảnh kia không đến từ Thiên Chúa, thì những lời kinh Mân Côi sẽ xua đuổi tà khí.
Vị khách không mời ấy làm dấu Thánh Giá một cách rất trang nghiêm, và ngay lập tức, nỗi sợ hãi của Bernadette tan biến. Cô cảm thấy được thúc đẩy để cầu nguyện Kinh Mân Côi và quỳ xuống nền đất ẩm ướt. Người Phụ Nữ dường như cũng lần hạt Mân Côi, khi những hạt chuỗi nhẹ nhàng chuyển động qua đôi tay Người. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh ấy dần biến mất.
Ngay lúc đó, Toinette và Baloum quay trở lại nơi Bernadette đang quỳ cầu nguyện, mang theo những giỏ củi họ đã nhặt được. Họ nhận thấy gương mặt của Bernadette trắng bệch, như thể máu trong người cô đã rút cạn. Cô vẫn đang quỳ, mắt đăm đăm nhìn về hốc đá trong hang Massabielle. Hai cô gái tỏ ra khó chịu vì Bernadette không giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng Toinette nhanh chóng lo lắng rằng có thể chị mình đã chết, vì cô hoàn toàn bất động! Trông cô như một bức tượng vậy! Tuy nhiên, Baloum trấn an Toinette, nói rằng vì Bernadette không nằm trên đất nên cô vẫn còn sống.
Bernadette nhanh chóng bừng tỉnh và vội vã đi tất, mang guốc trở lại. Cô cúi xuống nhặt thêm vài cành củi khô, rồi đã đến lúc phải về nhà trước khi mẹ lo lắng. Tiếng chuông kinh Truyền Tin vừa ngân vang. Lúc ấy là giữa trưa. Bernadette vốn đã ít nói, nay lại càng im lặng khi cùng hai cô gái bước đi. Nhưng nỗi tò mò cứ thôi thúc cô. Cô phải biết sự thật. Liệu họ có thấy Người Phụ Nữ ấy không? Cô đánh liều hỏi họ. Nhưng cả hai đều khẳng định rằng họ chẳng thấy gì cả. Vậy nên, Bernadette cũng nói rằng cô chẳng thấy gì. Tuy nhiên, chính câu hỏi ấy lại mở ra một cơn sóng tò mò. Hai cô gái lập tức gặng hỏi Bernadette. Họ tha thiết hứa sẽ giữ bí mật nếu cô chịu kể lại điều đã xảy ra. Cuối cùng, Bernadette cũng đành kể hết mọi chuyện.
Mặc dù đã hứa sẽ giữ bí mật, nhưng Toinette không thể giữ được. Vừa bước vào nhà, cô đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ của Bernadette không hài lòng về điều này. Bà trách Bernadette và nói rằng có lẽ đó chỉ là một tảng đá trắng chứ không phải một người phụ nữ! Bernadette vẫn điềm tĩnh khẳng định và mô tả khuôn mặt xinh đẹp của Người Phụ Nữ. Mẹ cô suy nghĩ một lúc rồi kết luận rằng họ cần cầu nguyện. Bà cho rằng có thể đó là linh hồn của một người thân đang ở luyện ngục và cần đến lời cầu nguyện.
Bernadette Được Giao Phó Một Sứ Mạng
Ngày 11 tháng 2 năm 1858, một ngày đông giá buốt, đã trở thành lần đầu tiên trong số 18 lần Bernadette được viếng thăm bởi Người Phụ Nữ xinh đẹp và huyền nhiệm. Cô gái khiêm nhường và trung tín ấy được trao phó một sứ mạng thiêng liêng của sự đền tội và hy vọng, và cô sẽ phải chịu nhiều đau khổ để hoàn thành sứ mạng đó. Đây cũng là điều thường thấy nơi các vị thánh, những người được giao phó những sứ mạng lớn lao. Vào ngày 18 tháng 2, Nữ Vương Thiên Đàng nói với Bernadette rằng Người hứa sẽ làm cho cô được hạnh phúc, nhưng không phải ở đời này, mà ở đời sau.
Đến ngày 25 tháng 2, Đức Mẹ dạy Bernadette hãy đào đất và uống nước trào lên từ đó. Tin tức về vị khách huyền nhiệm này nhanh chóng lan truyền khắp làng. Lúc đó, hàng trăm người đã kéo đến hang đá để tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu. Họ sửng sốt khi thấy Bernadette uống nước bùn. Nhưng dòng nước ấy, chảy ra theo lời yêu cầu của Đức Mẹ và nhờ sự vâng phục của Bernadette, đã trở thành dòng nước chữa lành kỳ diệu. Dòng suối ấy vẫn tiếp tục tuôn trào cho đến ngày nay.
Ngày 2 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ truyền cho Bernadette: “Hãy đi nói với các linh mục rằng người ta phải đến đây trong các cuộc rước, và một nhà nguyện cần được xây dựng tại nơi này.” Quả thật, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sau đó, vào ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ đã bày tỏ danh tính của Người: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Chỉ bốn năm trước đó, vào năm 1854, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX đã công bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội—rằng Mẹ Maria được gìn giữ khỏi tội tổ tông ngay từ lúc tượng thai—như một chân lý cốt yếu của đức tin Công giáo.
Nhờ việc danh tính của Đức Mẹ được mặc khải, công việc tiến triển theo chương trình của Mẹ dành cho hang đá. Quan trọng hơn, cha sở khi ấy đã xác tín rằng những lần hiện ra ấy là có thật—thật sự đến từ Thiên Đàng.
Cuộc đời ngắn ngủi của Bernadette đã mở ra biết bao điều. Cô can đảm chu toàn sứ mạng hy vọng của mình với một tình yêu lớn lao. Sau này, cô gia nhập Dòng Nữ Tử Bác Ái Nevers tại tu viện của họ ở Nevers, Pháp, vào năm 1866. Cô đã sống trọn phần đời còn lại ở đó.
Vào những năm cuối đời, những đau đớn thể xác của Bernadette gần như không thể chịu đựng nổi. Cô dâng những nỗi thống khổ ấy lên Chúa Giêsu—vào Trái Tim Cực Thánh và giàu lòng thương xót của Người. Cô cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ, để được ở lại bên chân Thánh Giá. Cô đã lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân—khi ấy được gọi là “Các nghi thức sau cùng”—lần thứ năm, cách riêng để xin ơn sức mạnh trong giờ lâm tử.
Vào Thứ Năm Tuần Thánh, cô nói với cha linh hướng rằng, giữa những đau đớn của mình, cô tìm thấy niềm an ủi trong tư tưởng về sự sống đời đời. Khi vị linh mục dịu dàng khuyên cô hãy hiến dâng cuộc đời mình làm hy lễ, Bernadette không ngần ngại mà đáp: “Nhưng, thưa cha, chẳng có hy sinh nào trong việc lìa đời này—một nơi mà con người luôn phải vật lộn để không xúc phạm đến Thiên Chúa, và nơi mà chúng ta gặp quá nhiều con đường dẫn đến lầm lạc.”
Vị linh mục lắng nghe lời Bernadette và đáp: “Và con, hỡi người chị em của ta, dù chưa từng được chiêm ngắm dung nhan Đấng Tối Cao, nhưng con đã phần nào thấu hiểu sự thiện hảo của Thiên Chúa sao?”
Bernadette ngừng lại giây lát trước khi đáp: “Vâng.” Cô nói tiếp: “Và chính ký ức đó an ủi con và hướng lòng con về niềm hy vọng.”[4]
Vào thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 16 tháng 4 năm 1879, hai giọt nước mắt lớn lăn dài trên má Bernadette. Cô nhẹ nhàng kêu cầu sự trợ giúp từ Đức Mẹ Lộ Đức, từ Người Mẹ Thánh của mình trên trời cao. Những lời cuối cùng mà cô thốt ra trước khi giã từ cuộc lữ hành trần thế này là: “Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho con, kẻ tội lỗi… kẻ tội lỗi đáng thương này.”[5]
Lúc 3 giờ 15 phút chiều, trong Giờ Lòng Thương Xót, cô trút hơi thở cuối cùng.
Một Vương Cung Thánh Đường lớn đã được xây dựng tại hang đá, nơi Đức Mẹ hiện ra. Ngày nay, mỗi năm có từ 5 đến 6 triệu khách hành hương tìm về Lộ Đức, mong ước tìm được bình an, sự chữa lành, hy vọng và có thể là cả lời giải đáp cho những trăn trở của họ. Họ ngâm mình trong dòng nước chữa lành, chính dòng nước mà Bernadette đã khai mở và vẫn tiếp tục tuôn trào. Hàng ngàn người đã nhận được ơn chữa lành thể xác và tâm hồn.
Từ năm 1860, đã có hơn 200 triệu người hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Tôi cảm thấy thật diễm phúc khi cũng đã được hành hương đến nơi này, và đặc biệt xúc động khi được chiêm ngưỡng thi hài bất hoại của Thánh nữ Bernadette tại Nevers.
Mẹ Maria Mặc Khải Tình Yêu Thiên Chúa tại Lộ Đức
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nhấn mạnh rằng Đức Mẹ đã khởi đầu cuộc gặp gỡ với Bernadette bằng dấu Thánh Giá. Ngài nói rằng Thánh Giá “cho chúng ta biết rằng có một tình yêu trên thế gian này mạnh hơn cả sự chết, mạnh hơn cả những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Quyền năng của tình yêu còn mạnh hơn cả sự dữ đang đe dọa chúng ta.” Ngài tiếp tục: “Chính mầu nhiệm về tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho nhân loại đã được Mẹ Maria mặc khải tại Lộ Đức.”
Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng Mẹ Maria “mời gọi tất cả những ai có thiện tâm, tất cả những ai đang đau khổ về thể xác hay tâm hồn, hãy ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu, để khám phá ra nơi đó nguồn mạch sự sống, nguồn mạch ơn cứu độ.”[6] Trong những giây phút cuối đời, Bernadette, được một nữ tu trợ giúp, đã nâng cây thánh giá nhỏ trong đôi tay yếu ớt của mình và kính cẩn hôn lên năm dấu thánh của Chúa Giêsu. Sứ mạng của Bernadette đã khởi đầu bằng dấu Thánh Giá khi Mẹ hiện ra tại hang đá, và cuộc đời trần thế của cô cũng khép lại bên Thánh Giá.
Thánh Bernadette được tuyên phong Chân phước vào ngày 14 tháng 6 năm 1925, và được phong hiển thánh vào ngày 8 tháng 12 năm 1933. Lễ kính thánh nữ được cử hành vào ngày 16 tháng 4 tại một số nơi, trùng với ngày qua đời của cô. Tại Pháp, lễ kính được mừng vào ngày 18 tháng 2. Còn lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức được cử hành vào ngày 11 tháng 2.
THỰC HÀNH
Hãy dành thời gian suy ngẫm về câu chuyện của Bernadette Soubirous và những lần Đức Mẹ hiện ra với cô. Có thể bạn không có cơ hội hành hương đến Lộ Đức hay bất kỳ đền thánh nào khác của Đức Mẹ để cảm nghiệm sự thánh thiện hay ơn chữa lành. Nhưng thật ra, mỗi người chúng ta đều đang trên hành trình hành hương trong suốt cuộc đời mình. Chúa chúng ta và Mẹ Thánh của Người sẽ ban cho chúng ta mọi ân sủng cần thiết. Các ân sủng ấy luôn sẵn có để chúng ta xin nhận.
Hãy dành thời gian để suy xét về cuộc đời bạn. Bạn có xem cuộc sống này như một cuộc lữ hành hướng về Nước Trời không? Ngay tại nơi bạn đang đứng, hãy cầu xin Đức Mẹ chạm đến trái tim bạn và ban ơn chữa lành theo thánh ý Thiên Chúa.
Bạn có thể hôn thánh giá của mình và nỗ lực đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời không?
Hãy luôn ở gần bên Đức Mẹ. Mẹ luôn sẵn lòng nâng đỡ bạn. Hãy xin Mẹ giúp bạn nhận ra ân lành dồi dào của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Xin Đức Mẹ giúp bạn thêm lòng tin cậy vững vàng.
CẦU NGUYỆN
Lạy Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse,
xin chúc lành và cầu bầu cho con.
Lạy Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Mẹ của Lòng Thương Xót và Hy Vọng,
con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã là Mẹ của con.
Lạy Đấng là ngôi Sao Biển, xin trợ giúp con.
Lạy Đấng là Cửa Thiên Đàng, xin gia tăng trong con các nhân đức đức tin, cậy trông và mến yêu.
Lạy Đấng là Tòa Đấng Khôn Ngoan, xin ban ơn thánh của Mẹ cho con.
Lạy Đấng là Tấm Gương Trọn Lành, xin uốn nắn trái tim con và dạy con biết tin tưởng, hy vọng và yêu mến cùng với Mẹ.
Lạy Đức Maria, Mẹ con, con cần sự giúp đỡ của Mẹ. Xin hoàn thiện những lời nguyện đơn sơ của con. Xin hướng dẫn từng bước chân của con hôm nay và luôn giúp con tiến gần hơn đến Con Mẹ là Chúa Giêsu.
Lạy Đấng là Ngôi Sao Hy Vọng, Ngôi Sao Biển, xin tỏa sáng trên con và dẫn dắt con ngày càng tiến gần hơn đến Vương quốc của Người Con của Mẹ!
Amen.
Hãy đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Hãy Nhớ.
Hãy đọc một “Lời cầu nguyện với Đức Mẹ Lộ Đức”.
CHIÊM NGHIỆM
Một lời nguyện, một suy tư, một quyết tâm để ghi vào nhật ký của bạn:
————————————————————————————
Sự Sống, Sự Dịu Dàng, và Niềm Hy Vọng của Chúng Ta!
Donna-Marie Cooper O’Boyle
Đã được chuyển ngữ
————————————————————
[1] Pope Benedict XVI, General Audience, September 17, 2008.
[www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080917.html]
[2] Françoise Bouchard, Bernadette: Her Story (Paris, France, Salvator, 2007), 17.
[3] Ibid.
[4] Ibid., 75.
[5] Ibid., 76.
[6] Pope Benedict XVI, September 14, 2008.
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(1): Niềm Hy Vọng Từ Lời “Xin Vâng” Của Mẹ Maria
(2): Niềm Hy Vọng từ Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria
(3): Niềm Hy Vọng Từ Lời Dạy Của Đức Maria: “Hãy làm theo điều Người dạy bảo.”
(4): Niềm Hy Vọng Không Hề Mất Đi: Lưỡi Gươm Sầu Khổ của Mẹ Maria và Dưới Chân Thánh Giá
(5): Hy Vọng Hiện Trên Tấm Vải Xương Rồng: Đức Mẹ Guadalupe
(6): Niềm Hy Vọng Của Ảnh Phép Lạ: “Muôn Hồng Ân Sẽ Tuôn Đổ Trên Mọi Người”