Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên: Yêu thương và trân trọng

Thái Hà (12.01.2017) – Người phong hủi nọ đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,40-45)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Một người ăn xin thấy đại văn hào Lev Tolstoy đi ngang qua liền đưa tay xin giúp đỡ. Ông dừng lại, lấy tiền để cho nhưng không tìm được đồng nào. Ông nói với sự nuối tiếc: “Này người anh em, đừng giận tôi. Tôi chẳng đem theo gì”. Mặt người ăn xin sáng lên: “Ông gọi tôi là anh em, đó là món quà rất lớn rồi!”

Giúp đỡ người nghèo khổ bằng vật chất, tiền bạc là tốt. Tôn trọng và yêu thương họ lại càng tốt hơn.

Đức Giêsu chữa cho người phong cùi được khỏi bệnh. Anh không chỉ được hết bệnh thể lý, mà còn được phục hồi tư cách làm người, vì dân Do Thái thời đó coi người bị bệnh phong là kẻ tội lỗi, xâu xa, ghê tởm và bị loại trừ.

Xã hội hôm nay còn rất nhiều người đói khổ và nhiều cảnh đời bất công. Tôi phải làm gì để nâng đỡ họ?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết giúp đỡ, yêu thương và tôn trọng mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.